Cũng như các album trước, tên gọi của các album này gần như đều ẩn chứa nhiều tâm sự của chính chủ nhân, và lần này cũng không ngoại lệ. Uyên Trang đã có những chia sẻ khá thú vị về album mới cũng như chuyện nghề của mình.
Tại sao Uyên Trang lại đặt cho album Vol.5 của mình tên gọi là “Ánh trăng vàng cô đơn”?
Đó là tên của một bài hát trong album mà Trang rất thích và rất đúng với tâm trạng của mình… Không chói chang như mặt trời, không hằng hà sa số như những vì sao. Ánh trăng chỉ có một, cô đơn trên bầu trời. Dịu dàng, nhẹ nhàng tỏa thứ ánh sáng ma mị, lung linh. Trang thích mình như ánh trăng, huyền ảo, bí ẩn, để khi ngước nhìn lên bầu trời lòng người sẽ cảm thấy dễ chịu và bay bổng.

Sự “cô đơn” ấy nó có giống như tâm trạng và hoàn cảnh của Trang lúc này? Phải chăng album là cách để Trang giải tỏa cảm xúc của mình?
Đúng vậy, càng ngày Trang càng cảm thấy cô đơn. Không biết có phải do mình nhạy cảm quá không. Thật sự Trang cảm thấy khá lạc lõng trong thế giới xô bồ, bon chen của cuộc sống. Nhưng cái cô đơn đó không làm Trang buồn, trái lại Trang cảm thấy rất dễ chịu. Cô đơn nhưng không cô độc vì bên cạnh ánh trăng cô đơn là muôn vàn vì sao. Đó là gia đình, bạn bè, khán giả luôn đứng bên cạnh, ủng hộ mình…
Việc tiêu thụ album của hầu hết ca sĩ trong thời gian qua đều rất khó khăn, tại sao Trang lại ra album vào lúc này?
Trang không biết người khác thế nào nhưng Trang thấy album của mình được tiêu thụ tương đối tốt và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Tiêu chí âm nhạc của Trang là gần gũi, dễ nghe và đầy cảm xúc. Bất cứ ai cũng sẽ nhìn thấy chính mình trong những bài hát mà Trang thể hiện. Mỗi album Uyên Trang đều dành rất nhiều tâm huyết và thực hiện rất kỹ từng khâu. Vì vậy Trang rất hài lòng với sản phẩm của mình và Trang tin là khán giả cũng sẽ như vậy.
Đi hát cũng rất lâu, Trang nghĩ mình đang ở vị trí nào trong lòng khán giả?
Trang không nghĩ gì hết… Trang chỉ làm việc và làm việc, ở vị trí nào là tùy nhận định của khán giả. Khán giả yêu thích mình là mình thành công. Khán giả không thích mình cũng không sao vì mỗi người đều có sở thích khác nhau. Cái Trang quan tâm nhất đó là được khán giả và mọi người tôn trọng mình. Vì giá trị của bản thân mình và cũng vì mình biết tôn trọng khán giả.

Gần đây các ca sĩ nữ ăn mặc ngày càng gợi cảm và Trang cũng vậy. Trang nghĩ như thế nào về sự gợi cảm?
Chắc tại dạo này trái đất đang nóng dần lên nên con người cũng phải thích nghi chút xíu (cười). Đùa thôi, đó là quyền tự do cá nhân mà. Đàn ông có thích phụ nữ gợi cảm không nhỉ? Theo Trang: phụ nữ gợi cảm cũng tốt nhưng đừng lố bịch là được.
Còn theo Trang, sự phản cảm là như thế nào?
Phản cảm? Theo Trang hiểu đó là gây khó chịu cho cảm giác của người khác. Mà bạn biết đó, đã nói là cảm giác thì nó không rõ ràng và cũng không có tiêu chí nhất định. Mặc đồ hở hang chưa chắc đã gây phản cảm và ngược lại. Đó còn tùy vào kiến thức, gu thẩm mĩ và sở thích của mỗi người nữa. Nhưng có một điều rất chính xác đó là những người có cá tính và thừa sự tự tin rất dễ gây phản cảm cho người khác. Tốt nhất là nên tiết chế một chút để dung hòa cái tôi với những người xung quanh.
Ngoài ca hát,Trang còn làm công việc nào khác?
Hiện tại thời gian của Trang dành hết cho những việc liên quan đến âm nhạc. Trang cũng đang chờ cơ hội để chạm ngõ điện ảnh, thử sức chút xíu xem sao. (cười) Nhưng sắp tới Trang sẽ cố gắng để trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Ai muốn tìm đối tác làm ăn thì có thể gặp Trang! (cười lớn)
Xin cảm ơn chị rất nhiều!
