Tùng Dương tiếp tục ‘lúng ta lúng túng’ cùng Trọng Lý
Cập nhật, ngày22/10/2011 08:23

Nữ nghệ sĩ nhỏ bé sẽ là khách mời duy nhất trong liveshow đầu tiên của nam ca sĩ “Con cò”. Hai gương mặt Cống Hiến được dự đoán sẽ đem lại cho khán giả Hà Nội đêm nhạc tinh tế, đậm chất nghệ thuật trong hai ngày 3-4/12 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

7 tháng sau sự kết hợp thành công tại số đầu tiên của Không gian âm nhạc, Tùng Dương và Lê Cát Trọng Lý lại tái hợp để khẳng định sự tương phản của họ trên sân khấu thực ra chính là hai hình ảnh rất tương đồng. Tùng Dương như lửa, lúc nào cũng bốc đồng, nổi loạn. Lê Cát Trọng Lý như nước, lững thững, từ tốn, con người âm nhạc và con người ngoài đời khá thống nhất, luôn nhỏ nhẹ, sâu sắc. Nhưng cả hai đều là những nghệ sĩ độc lập, thông minh, biết cách nâng nhau để cùng bay lên.


Lê Cát Trọng Lý đệm đàn cho Tùng Dương hát ca khúc nổi tiếng
của cô là "Chênh vênh" trong đêm nhạc tháng 4 ở Hà Nội.

Đến liveshow của Tùng Dương, với Lê Cát Trọng Lý là sự ngẫu nhiên không tính toán trước. “Anh Dương rủ thì tôi đồng ý chứ thực ra tôi cũng chưa biết sẽ hát gì” - Lý băn khoăn. Tùng Dương an ủi cô bằng nụ cười rất tươi: “Thì chúng ta lại nắm tay nhau cùng lúng ta lúng túng”. Trong cuộc họp báo hôm 18/10, chàng ca sĩ sinh năm 1983 còn khiến cô bạn đồng nghiệp nhỏ hơn 3 tuổi bối rối khi hai lần bắt Lý trả lại nụ hôn anh đã trao trong đêm Không gian âm nhạc. Bị sự thúc ép từ Tùng Dương lẫn những người có mặt, Lê Cát Trọng Lý đành đặt nụ hôn nhanh lên má anh chàng.

Trước sự kết hợp này, Thu Minh là người tỏ ra băn khoăn nhất. Có mặt tại Hà Nội tham gia buổi họp báo, giọng ca Chuông gió truy đến cùng đàn em bằng câu hỏi: Tùng Dương quá trải chuốt còn Lê Cát Trọng Lý không thể đơn giản hơn, khán giả sẽ khó khăn trong việc nhận định ai là ca sĩ nữ, ai là ca sĩ nam khi cùng đứng chung trên sân khấu, hai người làm sao để tìm được sự ăn ý? “Chắc chắn chúng tôi sẽ không diễn màn Hồn Trương Ba da hàng thịt, trao đổi quần áo với nhau. Mọi thứ trái dấu thì hút nhau, tôi và Lý cũng vậy. Điều này tương tự như ngày xưa tôi và chị Thu Minh được mời biểu diễn trong Con đường âm nhạc. Ban đầu, khi biết phải hát cùng nhau, tôi và chị Thu Minh cùng nhảy dựng lên phản đối nhưng cuối cùng chúng tôi đã hòa quyện cùng nhau, làm bè cho nhau” - Tùng Dương bình tĩnh “trả miếng”.


Tùng Dương cho biết "Những chuyến đi..." là liveshow quan trọng đặc biệt với anh lúc này.

Liveshow của Tùng Dương vẫn do êkíp của đạo diễn Việt Tú - những người thực hiện Không gian âm nhạc - thực hiện. Tuy vậy, ban tổ chức khẳng định chương trình sẽ không phải là sự lặp lại của đêm “Dương Lý” với cách chọn bài khác, cách phối bè cũng khác. Nhạc sĩ Thanh Phương cho biết, 90% vẫn là bài hát cũ nhưng được phối lại theo xu hướng nhạc điện tử electronic và aucostic bằng những nhạc cụ giao hưởng. Tùng Dương như một thành viên ban nhạc, chỉ chiếm 50% vai trò thể hiện chứ không phải là ngôi sao độc tôn của chương trình. Theo Thanh Phương, đây là điều cần thiết để tạo nên một bố cục chung hoàn hảo.

Lấy tên “Những chuyến đi…”, Tùng Dương khẳng định đây là chương trình tóm tắt ngắn gọn và cô đọng hành trình âm nhạc mà anh đã bước qua, từ sân khấu thử sức của Sao Mai Điểm hẹn tới hàng loạt chương trình lớn nhỏ, từ album đầu tay “Chạy trốn” đến “Ô màu khối lập phương” và gần đây nhất là “Li ti”. Mỗi album là một vùng âm nhạc mới được soi rọi và tự chiêm nghiệm. Ở con đường nào, Dương cũng đi tới cùng để tìm chính cá tính và con người âm nhạc của mình. “Những chuyến đi…” - một sự tìm tòi theo nghĩa đen về âm nhạc của Tùng Dương trong suốt 8 năm làm nghề, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Ở đó, Tùng Dương lần đầu thỏa khát khao tung hoành trên sân khấu với những kỹ năng của một nghệ sĩ trình diễn và khả năng dẫn dắt trò chuyện khán giả qua các ca khúc đang ngày một hoàn thiện.

 
(VnExpress)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...