Tân Nhàn: Hát dân ca không có nghĩa là “sến”
Cập nhật, ngày11/01/2010 09:27

"Tôi nghĩ, hát dân ca phải ngọt và đằm thắm nhưng bây giờ cần hát “văn minh” nữa. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu thưởng thức của khán giả ngày càng cao, vậy nên ca sỹ hát dân ca cũng phải thay đổi” - Ca sỹ Tân Nhàn.

 



Tân Nhàn ngày càng đẹp và giọng hát cũng đằm thắm hơn

- Chị từng đoạt giải Nhất dòng nhạc dân gian tại Sao Mai 2005, chị đánh giá các thí sinh Sao Mai 2009 như thế nào?
 
Tôi nghĩ là các bạn ấy hát rất tốt và đều có giọng hay. Cả Bùi Lê Mận, Ngọc Ký, Việt Hà, thậm chí cả người bị loại Minh Chuyên đều mỗi người một thế mạnh và họ là những người thực tài.
 
- Trong số những thí sinh này, chị thích ai nhất?
 
Tôi đặc biệt thích Việt Hà, cô ấy hát ngọt ngào và rất “văn minh”, học thuật. Bây giờ hát dân gian cũng phải khác xưa, chứ không thể “ề, à” mãi được. Việt Hà có giọng nữ cao nhưng lại rất êm và mượt, trong sáng và thánh thót. Cô ấy lại có kỹ thuật tương đối tốt nên có thể xử lý những bài hát khó. Cho dù chỉ được giải Nhì nhưng tôi tin Việt Hà sẽ toả sáng trong tương lai.
 
- Sau hào quang của giải Sao Mai, chị có gặp khó khăn gì không?
 
Nhiều người nghĩ rằng, đoạt giải nhất ở một cuộc thi lớn như Sao Mai thì đồng nghĩa là mình trở thành “ngôi sao”, điều đó hoàn toàn sai lầm. Giải thưởng của cuộc thi chỉ là một cú hích, một bệ phóng để mình bước vào nghề thôi. Tôi cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn để vươn lên trong nghề mới được như ngày hôm nay.
 
Khó khăn thì nhiều, áp lực cũng lớn, vì mình được giải Nhất thì phải hát và làm việc thật chuyên nghiệp, kể cả cuộc sống cũng phải lành mạnh, khiêm tốn… để xứng đáng với niềm tin của mọi người. Những điều đó giúp tôi ngày càng trưởng thành, vì chả điều gì tốt bằng mình luôn tạo ra những bức rào để mình phải vượt qua.



Vợ chồng Tuấn Anh - Tân Nhàn (2 giải Nhất Sao Mai 2005)

 - Nhiều người nói chị sẽ “soán ngôi” Anh Thơ trong thời gian không xa, chị nghĩ sao về điều này?
 
Tôi ngưỡng mộ chị Anh Thơ và tôi còn vui khi có nhiều người bảo giọng tôi có đôi chút gì đó giống giọng chị ấy. Nhưng thực tế, tôi và chị Thơ khác nhau nhiều, cùng hát dân gian Bắc Bộ nhưng mỗi người một cá tính và con đường riêng. Chị ấy luôn là một người chị giỏi nghề trong con mắt của tôi. Tôi thần tượng chị ấy.

- Nhưng có bao giờ tự bản thân chị nghĩ rằng phải vượt qua cái “đỉnh” như Anh Thơ đang nắm giữ?
 
Tôi nghĩ đã là ca sỹ, ai cũng có mục tiêu để phấn đấu. Tôi cũng đặt ra mục tiêu cho mình. Nếu tính “đỉnh” là điểm 10 thì tôi nghĩ mình mới chỉ được khoảng 7 điểm. Tôi còn trẻ, trải nghiệm cuộc sống cũng như kỹ thuật thanh nhạc còn phải trau dồi nhiều hơn nữa. Tôi tin nếu mình thực sự yêu nghề, nghiêm túc với nghề thì chắc chắn sẽ có ngày thành công.
 
 - Chị là một trong những Sao Mai ra nhiều đĩa nhất từ trước đến nay. Trong vòng 4 năm, chị phát hành tới 5 sản phẩm cả CD, VCD, DVD và Karaoke, trong đó, Sông đợi là tên DVD mới nhất của chị vừa phát hành. Chị có vẻ “dồi dào” về kinh tế để làm đĩa?
 
Nhà chồng tôi cả nhà làm nghệ thuật nên nếu đánh đổi một chiếc ô tô để làm một cái CD thì chắc chắn sẽ được ủng hộ. Nói thế để thấy rằng tôi rất thuận lợi khi được gia đình nhà chồng tạo mọi điều kiện cho hoạt động nghề nghiệp. Tôi phát hành CD ban đầu cũng phải bỏ vốn ra, nhưng số tiền thu lại cũng khá, tôi rất bất ngờ khi CD vol1 và vol2 bán rất chạy, thu hồi vốn rất nhanh. Chính vì thế mà bên Thăng Long lại mời tôi làm đĩa tiếp. Tôi cảm thấy rất sung mãn trong thời điểm hiện tại, nên việc làm đĩa hầu như không gặp trở ngại gì lớn.
 
- Nhiều người nói những ca sỹ hát dân ca thường rất “sến”, chị thì thế nào?
 
Tôi không hiểu người ta nói từ “sến” với ý nghĩa gì? Tôi là người lãng mạn nhưng không ướt át và sống tương đối thực tế. Rời khỏi phòng thu, ra khỏi sân khấu biển diễn, tôi là một người vợ, một người mẹ của cậu con trai bé nhỏ, nên tôi còn trăm ngàn thứ phải lo toan giống như hàng triệu phụ nữ khác, do đó, tôi không thể “treo tâm hồn ở cành cây” được. Tôi là người khá rõ ràng giữa nghệ thuật và đười thường, dù không phủ nhận rằng, làm nghệ sỹ thì tâm hồn sẽ phong phú và nhạy cảm hơn.
 
- Nhưng nhiều ca sỹ dân gian hát rất “sến”?
 
Ý anh là họ hát rất não nuột, bi lụy…? Tôi nghĩ đó là số ít, và đa phần là thuộc thế hệ ngày xưa thôi. Bây giờ hát dân ca vẫn phải ngọt và đằm thắm nhưng cần hát “văn minh” nữa. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu thưởng thức của khán giả ngày càng cao, vậy nên ca sỹ hát dân ca cũng phải thay đổi cho phù hợp.
 
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

 
(VNMedia)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...