Tác giả Lê Đăng Khoa: "Âm nhạc như một cơ duyên"
Cập nhật, ngày18/01/2010 10:32
“Tôi công tác ở ngành Kho bạc Nhà nước, một lĩnh vực đòi hỏi cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác, dễ làm cho con người trở thành khô khan, nếu không có tâm hồn âm nhạc. Có lẽ vì thế, tôi đến với âm nhạc như là cái duyên…”, tác giả Lê Đăng Khoa chia sẻ về cơ duyên đến với âm nhạc của mình.

Thanh Bình với "Làm thần nơi nọ đứng xó nơi kia"
của Lê Đăng Khoa, liveshow tháng 12 (Ảnh: Đỗ Đức)
- Rất nhiều người ngạc nhiên khi biết anh công tác trong ngành ngân hàng – chuyên ngành vốn không liên quan nhiều đến âm nhạc. Anh có thể chia sẻ một chút về cơ duyên của anh với âm nhạc?
- Tôi bắt đầu sáng tác từ năm 1998 đến nay có gần 300 ca khúc nhiều chủ đề và nhiều màu sắc. Năm 2005 tôi tham gia Bài hát Việt với ca khúc "Tiếng nấc" thể loại chính ca nhạc truyền thống và năm 2006 ca khúc "Trôi vào đêm Hà Nội". Năm 2007 trở lại đây tôi chuyển hướng tập trung vào đề tài xã hội ít có người viết, phù hợp với tâm trạng tuổi tác và vốn sống của tôi. Là người Việt Nam tôi rất thích những câu chuyện dân gian, câu vè, mang tính triết lý của các cụ xưa để lại vì thế tôi đã khai thác đề tài này, chắp cánh cho nó thành những ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại.
Tôi công tác ở ngành Kho bạc Nhà nước, một lĩnh vực đòi hỏi cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác, dễ làm cho con người trở thành khô khan, nếu không có tâm hồn âm nhạc. Tôi đến với âm nhạc như là cái duyên. Từ một người yêu thích âm nhạc từ nhỏ. Tôi không nghĩ mình làm được điều đã làm.
Tôi đến với âm nhạc là sự đam mê và từ phong trào văn hoá, văn nghệ của ngành tài chính nói chung và Kho bạc Nhà nước nói riêng, bắt đầu sáng tác từ năm 1998 ca khúc "Tình em người Kho bạc" là ca khúc đầu tiên. Tôi mò mẫn tự học hỏi trong sách và kinh nghiệm ở một số nhạc sỹ có tên tuổi như: Tân Huyền, Doãn Nho, Huy Thục, Nguyễn Cường, Cát Vận, gần đây là nhạc sỹ Dương Thụ v.v... Sau khi có tác phẩm mới tôi thường chia sẻ với một số bạn bè và đồng nghiệp vừa khoe vừa xin góp ý để hoàn thiện hơn.
- Các ca khúc của anh được Hội đồng thẩm định của BHV đánh giá rất tốt nhưng lại rất lạ với khán giả? Tại sao anh vẫn tiếp tục theo đuổi các ca khúc mang âm hưởng dân gian và cách viết khá lạ này thay vì viết những ca khúc dễ nghe hơn với đông đảo khán giả, đồng nghĩa với việc anh sẽ được khán giả nhớ đến và biết đến hơn?
- Nghề sáng tác là nghề tay trái của tôi. Vì quá đam mê âm nhạc nên tôi đã liều mạng dấn thân vào và khó lòng rút ra. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người nổi tiếng và nếu có nổi tiếng chắc đâu đã tốt. Trong công cuộc đổi mới, theo tôi âm nhạc cũng phải đổi mới, cái mới ở đây là ngôn ngữ Việt, cốt cách Việt, hồn Việt nhưng phải mang hơi thở đương đại, hoà nhập - hướng cho người nghe làm quen với cái mới cái lạ…
 |
- Nhiều người cho rằng, BHV năm nay không có ca khúc thực sự nổi bật và dòng nhac dân gian đương đại sau một vài năm nổi bật cũng không có duy trì được phong độ trên sân khấu BHV nữa? Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Cách cảm thụ và nhìn nhận đánh giá Bài hát Việt hàng năm cũng như năm vừa qua có những khác nhau là đương nhiên. Theo tôi hướng đi bài hát Việt, ngôn ngữ Việt, phong cách âm hưởng dân gian đương đại đang lộ dần hình hài đấy chứ... Đó là cảm nhận của tôi.
- Ca khúc Làm thần nơi nọ đứng xó nơi kia của anh đã được Hội đồng thẩm định chọn vào chung kết năm. Nhiều tác giả cũng nói rằng, họ rất ấn tượng với ca khúc này của anh? Anh có thể chia sẻ một chút thông tin về ca khúc này? Anh có đặt hy vọng gì vào ca khúc này khi nó lọt vào chung kết năm nay không?
- Ca khúc "Làm thần nơi nọ, đứng xó nơi kia" của tôi xuất phát từ câu nói trong dân gian. Tôi thấy tứ rất hay người xưa muốn căn dặn chúng ta dù có làm thần cũng không là gì cả nếu không khiêm tốn - làm thần nhưng luôn nghĩ mình là dân vì mọi việc và vận mệnh của đất nước người quyết định cuối cùng là người dân.
Như trên tôi đã nói, tôi sáng tác không vì mục đích gì cả, chỉ là lòng đam mê đó là mong muốn của tôi, hy vọng của tôi đó có thể cũng là mong muốn chung của đa số người, trong một khía cạnh nào đó. Được thể hiện ca khúc của mình cho công chúng nghe là tốt rồi, còn được vào chung kết bài hát Việt dĩ nhiên là tôi vui vì công chúng lại được nghe một lần nữa. Thế thôi.
(VTV)