Tác giả chèo Trần Đình Văn: Nhân vật của tôi đẹp và không hô khẩu hiệu
Cập nhật, ngày29/09/2010 09:30

Là con trai nhà viết chèo uy tín Trần Đình Ngôn, nên trở thành tác giả sân khấu, lại chọn riêng con đường kịch hát dân tộc được xem như lẽ đương nhiên với Trần Đình Văn.

35 tuổi, gia tài đã kha khá bằng trên dưới chục tác phẩm, trong đó nhiều kịch bản được các đoàn chèo chọn lựa, đầu tư dàn dựng để ra quân trong các cuộc thi tài.

Năm nay, Trần Đình Văn cũng có hai kịch bản được hai đoàn chèo chủ động đặt hàng tham gia Liên hoan. Thể hiện hình ảnh người chiến sỹ CAND qua chất liệu trữ tình tự sự của sân khấu chèo chính là thử nghiệm mà Trần Đình Văn đang kiên trì đặt ra cho mình.

- Anh có hai kịch bản được công diễn tại Liên hoan sân khấu về "Hình tượng người chiến sỹ CAND". Đây có phải là may mắn với một tác giả, vẫn bị gán kèm tính từ "trẻ" vào tên mình như anh?

- Thực ra, Đoàn nghệ thuật chèo Thái Nguyên và Nhà hát chèo Hưng Yên chủ động đặt tôi viết kịch bản ngay từ khi họ nhận được thông báo về Liên hoan. Tôi từng cộng tác với các đơn vị này, có lẽ tạo được chút uy tín nên anh em tin tưởng. Ngay từ năm 1995, đang thời sinh viên, tôi cũng đã viết, đã có kịch bản được các đoàn dàn dựng, và được sống trong không khí của một liên hoan sân khấu.

- Viết về đề tài Công an, lại theo đơn đặt hàng, anh có sợ mình thiếu vốn sống?

- Tôi đâu có viết về một câu chuyện cụ thể, vụ án cụ thể. Tôi cũng không nệ vào những điều có thật. Lãnh đạo hai đoàn chèo rất tạo điều kiện để tôi tiếp xúc, thâm nhập thực tế tại các đơn vị Công an địa phương. Tôi được làm quen với cán bộ chiến sỹ, nghe những câu chuyện của họ, lắng nghe cả tiếng lòng sâu kín nhất của họ.

Từ chất liệu đó, tôi tổng hợp lại, mường tượng ra đường dây kịch của mình. Sau đó, anh em cán bộ chiến sỹ còn xúm vào góp ý cho tôi về nghiệp vụ, các tình tiết để hợp logic, cả lời thoại đúng chất lính, hay đơn giản, các ký hiệu cán bộ chiến sỹ thường trao đổi với nhau khi làm án và cách gọi tên một vụ án…

- Nói như thế, kịch bản của anh dễ lại sa đà vào chuyện vụ án?

- Không, tôi không làm điều đó. Vụ án chỉ là lý do để qua đó, làm bật lên phẩm chất đạo đức của những người phá án. Tôi nói về con - người - công - an chứ không chủ trương ca ngợi công lao thành tích đơn thuần.

Nhân vật Công an của tôi khóc, cười, đau khổ, mãn nguyện như bất kỳ ai, chứ không hô khẩu hiệu chung chung giáo điều. Các nhân vật cũng bị bủa vây trong những mối quan hệ éo le, giằng xé với đồng đội, người thân và cả kẻ phạm tội. Mặc dù công việc của họ rất đặc thù, nhưng họ vẫn là những con người bình thường giống muôn người khác.

- Nhưng dẫu sao cũng khó để những câu chuyện liên quan đến án từ, hồ sơ, tài liệu, đến đối tượng, kẻ gây án và người phá án tương thích được với chất trữ tình tự sự vốn là đặc trưng của sân khấu chèo?

- Chính vì thế nên cảm hứng chung của tôi là khám phá tâm hồn cao đẹp của các chiến sỹ Công an, chứ không mải mê với vụ việc. Ở sân khấu chèo, các diễn viên còn phải hát, múa, nên tất nhiên không thể hợp với những câu chuyện thiên về hành động.

Mỗi cá nhân là một số phận riêng. Người Công an cũng thế. Không gì cay đắng, dằn vặt bằng đối tượng mà người Công an phải chạm trán trong một vụ buôn bán ma múy lại là em vợ. Vì là con người, nên không ai vô cảm, dửng dưng nhìn người thân mình đau khổ. Nhưng là sỹ quan cảnh sát, người đại diện của pháp luật, anh cũng không thể để những kẻ gieo rắc cái chết trắng qua mặt, nhạo báng công lý.

Đấy chính là đất diễn của chèo, những cuộc chiến nội tâm đớn đau nhưng đầy triết lý nhân sinh của mỗi con người. Từ những xung đột đầy chất chèo như thế, phẩm chất của những người phá án sẽ sáng rỡ, và tôi hy vọng, cũng sẽ thuyết phục được người xem.

- Cảm ơn anh!

 
(CAND)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...