Ông trùm giao hưởng VN gây xúc động với ký ức về mẹ
Cập nhật, ngày30/06/2010 09:23
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Nam, người sáng tác nhiều bản giao hưởng nhất Việt Nam đã giành thêm một giải thưởng đặc biệt khác: Giải nhất cuộc thi viết về ký ức gia đình do Tạp chí Gia đình tổ chức.
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Nam từng là thủ khoa của trường âm nhạc Leningrat (Nga), đoạt giải nhất sáng tác nhạc giao hưởng năm 1974.
Năm 1991, gửi đứa con nhỏ cho bà ngoại ở Nga, ông trở về VN lúc mẹ ông sắp vĩnh viễn ra đi. Người mẹ đã cấm khẩu mấy tháng, nghe tiếng gọi mẹ của con trai duy nhất bỗng bật lên: “Con đã về...”. Có lẽ tình cảm này đã được ông đưa vào bản giao hưởng số 8 Quê hương đất nước tôi, một tình cảm thương yêu da diết về mẹ. “Hỡi ai dù có đi xa. Nhớ chăng câu hát mẹ ru. Mẹ ru mẹ hát ầu ơ. Ầu ơ, ầu ơ... Và có lẽ điều này cũng đã khiến BGK xúc động và trao giải nhất cuộc thi cho tác phẩm Ngày tôi về với má của ông.

Đây là lần thứ hai, tạp chí này tổ chức cuộc thi ý nghĩa trên. Tham vọng của những người tổ chức chương trình là khơi gợi những ký ức đẹp đẽ về gia đình, từ đó thắp sáng ước mơ về một gia đình hạnh phúc tương lai.
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Nam.
Trong khoảng 5 tháng phát động, BTC cuộc thi đã nhận được hàng ngàn bài viết của độc giả (cả chuyên nghiệp và không chuyên). Đó là một miền thuộc về ký ức không dễ gì chia sẻ, hoặc bản thân người trong cuộc chưa từng có cơ hội để trải lòng. Những câu chuyện chan chứa tình cảm được người viết tái hiện với cả tấm lòng, cả những tâm tư vốn đã rất sâu lắng, được người trong cuộc giãi bày như một sự sẻ chia. Nội dung mà mỗi bài dự thi đề cập khá rộng, dường như các mối quan hệ, những góc cạnh của đời sống đều có những câu chuyện thực sự hấp dẫn. Song nổi bật hơn cả vẫn là tình cảm giữa cha mẹ và con cái, tình vợ chồng, anh em.
Đó là lòng nhân từ của người mẹ vô sinh, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của riêng mình để giữ yên ấm cho gia đình, để chồng được đi lấy người vợ thứ hai và rồi người phụ nữ bất hạnh ấy đã hết mực thương yêu và chăm lo cho con của chồng và vợ thứ hai như con mình dứt ruột đẻ ra; Là trường hợp của người con hiếu thảo đi tìm cha trong suốt nhiều năm trời vẫn bặt vô âm tín mà chưa một lần cảm thấy nản lòng. Hình ảnh người cha trong tâm trí cậu con trai nhỏ tuổi hết sức mờ nhạt, nhưng khát vọng trong cậu thì luôn hiển hiện, thôi thúc, cho đến ngày cậu không thể dừng bước, quyết “hành phương Nam” tìm lại cha mình bao năm phiêu bạt đất người…
Với kinh phí hạn hẹp, BTC đã trao tổng số 18 giải thưởng. Trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì và 5 giải ba.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang – thành viên BGK cuộc thi cho biết: Trong thời điểm hiện tại, người ta quá quan tâm đến những chỉ số vật chất để đánh giá sự thành đạt của con người. Nhưng đời sống tinh thần, tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình cũng hết sức quan trọng. Người ta cần biết yêu thương và học cách tha thứ. Viết ra những câu chuyện về quá khứ, về nỗi buồn trong đời sống giống như một lần rửa tội tâm hồn cho những người viết và cả những người đọc nó.
(VTC News)