NSƯT Xuân Hinh ép cân, tập võ để làm kiếp "Ngựa người"
Cập nhật, ngày27/04/2010 09:00

Đó là quá trình rèn luyện thể lực để tiếp tục vào vai “đại diện cho những người nghèo khổ” - kiếp phu xe trong tiểu phẩm đã gắn bó với tên tuổi Xuân Hinh là “Người ngựa – Ngựa người” phần 2 sẽ ra mắt khán giả cuối tháng 5 tới.

 

Ép cân và tập võ để làm phu xe

Theo bên đơn vị sản xuất là Tứ Vân Media bật mí, để quay lại với vai phu xe trong tiểu phẩm “Người ngựa – Ngựa người” phần 2, NSƯT Xuân Hinh đang lên chế độ giảm cân cho hợp lý với nghề phu xe.

Sau thời gian chơi Tết, NS Xuân Hinh bảo, bây giờ phương phi quá, “tăng hẳn 1 cân” nên vào vai “đại diện cho người nghèo khổ” e là không hợp. Anh đang lên kế hoạch “ép cân” bằng cách, hàng ngày sẽ ăn một bát hoa quả, rau và uống nước trước khi ăn cơm để giảm độ thèm cơm xuống. Sau đó, mỗi ngày anh dành thời gian 2 tiếng chạy bộ và không quên học vài món võ để vào vai kép trong tiểu phẩm.

Cũng liên quan tới chuyện sức khỏe, đạo diễn – NSND Lê Hùng bật mí, nếu cả ông và NS Xuân Hinh còn sức khỏe, tương lai sẽ có seri “Người ngựa – Ngựa người” tới phần 10. Lúc đó, với sức tàn của mình, ông sẽ khai thác ở khía cạnh khác. Có thể, khi đó phu xe Xuân Hinh sẽ sinh con đẻ cái, con lớn làm quan, bố gác xe ở nhà. Khi thằng con tham nhũng, ở tù, rồi bố lại phải lôi xe ra kiếm tiền nuôi con… 


Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền trong phần 1 "Người ngựa - Ngựa người"
 

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ hy vọng, sẽ lấy chữ “Người ngựa – Ngựa người” là thương hiệu để dẫn khán giả đến chuỗi câu chuyện hài đầy tình người, giống mô-típ của hề Sác lô…

Vừa bồng con, vừa phu xe cho vợ đi “bán hoa”

Với Lê Hùng, khi nhìn qua lăng kính của một đạo diễn, ông muốn nhìn “Người ngựa – Ngựa người” ở góc độ là tình người chứ không phải nhìn dưới góc độ hiện thực phê phán như Nguyễn Công Hoan.

Nên những sáng tạo trong cái kết phần 1 so với truyện ngắn chính là cơ hội cho NSND Lê Hùng mở sang phần 2 này. Ở phần 1, thay bằng anh phu xe lê thê một mình vừa mất tiền, vừa mất tết trong đêm giao thừa thì đạo diễn để phu xe gặp cô gái điếm đang ngồi ở vỉa hè. Cô gái ấy không quỵt tiền của anh phu, mà ngồi chờ để cùng anh phu xe đi hết quãng đường “may ra thì được làm người”.

Trong ngẫu hứng phần 2, đạo diễn Lê Hùng sẽ kể một câu chuyện mới: chuyện phu xe Xuân Hinh và cô gái làng chơi Thanh Thanh Hiền nên duyên vợ chồng, nhưng họ vẫn phải sống kiếp lầm than. Khi đó, phu xe sẽ làm công việc “kép”, vừa làm phu cho xã hội, vừa làm phu chở vợ đi “bán hoa” kiếm sống, nuôi những đứa trên phố và lũ con ở quê…

Nội dung câu chuyện này đã được nhà văn Lê Minh – con của nhà văn Nguyễn Công Hoan đồng ý và hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của vị đạo diễn gạo cội Lê Hùng. Nhà văn Lê Minh cũng bật mí, sau khi tác phẩm “Người ngựa – Ngựa người” hoàn thành, nhà văn Nguyễn Công Hoan từng có ý định viết phần 2 với câu chuyện anh phu xe sẽ đưa vợ đi “bán hoa”. Nhưng vì quá xúc động, không thể viết tiếp nên Nguyễn Công Hoan đã dừng lại. 

Chính sự gặp nhau tuyệt vời về ý tưởng này nên nhà văn Lê Minh rất hy vọng, tiểu phẩm “Người ngựa – Ngựa người” phần 2 sẽ có tiếng vang không kém với khán giả.

Vẫn tiếp tục với những món nghề kết hợp giữa chèo và cải lương trong phần 1 của Lê Hùng, phần 2 cũng sẽ được diễn ra trên sân khấu, bằng ngôn ngữ sân khấu với độ dài chừng 30 phút. Đạo diễn cho biết, ông sẽ giữ lại những điểm mấu như đêm giao thừa, anh phu xe và cô gái bán hoa để phát triển câu chuyện.

Tái xuất với khán giả qua vai phu xe, NS Xuân Hinh hóm hỉnh: “có người nói với tôi truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan là bi kịch, sao tôi diễn thành hài. Nhưng tôi nghĩ, mỗi đạo diễn, mỗi người nhìn dưới lăng kính khác nhau thì sẽ có được sản phẩm khác nhau. Bi kịch mà có chút hài kịch vẫn thích. Và làm cho khán giả một chút vui, một chút buồn thì khán giả sẽ nhớ lâu hơn”.

Tỉnh đòn với đĩa lậu

Sau khi phần 1 “Người ngựa – Ngựa người” lên sóng Truyền hình trong đêm trao giải Gala cười, VCD đĩa hài Xuân Hinh bán chạy như tôm tươi. Vai phu xe đã ghi thêm một dấu mốc lớn trong sự nghiệp theo đuổi nghiệp diễn hài của nghệ sỹ này. 

Thời gian đó, NSND Lê Hùng cũng vừa hoàn thành xong tiểu phẩm cho Xuân Hinh – Thanh Thanh Hiền và không có dụng ý ra đĩa nên dàn dựng kiểu khác. Sau khi lên sóng, nhiều đầu nậu tranh thủ ghi lại và bán ra thị trường hàng loạt. Dù ở thời điểm đó, chất lượng thu băng không tốt, nhưng tiểu phẩm đã chứng minh được sức tồn tại của nó và vẫn là hàng bán chạy cho tới bây giờ.

Cũng nhân dịp này, nghệ sỹ Xuân Hinh, Hồng Vân và Quốc Khánh sẽ cùng ra mắt khán giả trong một VCD có tên “Xuân Hinh thua World Cup”. Trong tiểu phẩm, Xuân Hinh và Hồng Vân sẽ đóng vai vợ chồng. Mùa WC đến, Quốc Khánh sẽ mời Xuân Hinh đầu tư cho câu lạc bộ bóng đá và đủ chuyện cười ra nước mắt với việc cá độ, xây dựng đội đá bóng… trong tiểu phẩm.

NS Xuân Hinh bộc bạch “Nhiều tiểu phẩm khi tôi đi diễn ở tỉnh bị quay trộm nhiều, rất mập mờ nên tôi cứ bị mang tiếng là ra nhiều đĩa mà chẳng chất lượng. Nên khi có lời mời làm đĩa phần 2 “Người ngựa – Ngựa người” và “Xuân Hinh thau World Cup”, tôi nhận lời ngay với mục đích, muốn làm một đĩa chất lượng để phục vụ khán giả”. 

Để đĩa hài thứ hai đạt chất lượng cao, NSND Lê Hùng và bên đơn vị sản xuất là Tứ Vân Media đã lên lộ trình sản xuất “Người ngựa – Ngựa người” trong một tháng để kịp ra mắt cuối tháng 5 tới. Lần này VCD sẽ có chất lượng tiểu phẩm cao hơn và giá bán phù hợp nên cả nhà sản xuất và nghệ sĩ đều hi vọng sẽ hút khách giống như phần 1 trước đó.

 
(Vnmedia)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...