NSND Đặng Thái Sơn: Đã đi thi thì phải có người thắng, kẻ thua
Cập nhật, ngày14/09/2010 09:16

Cuộc thi piano quốc tế tổ chức lần thứ I tại Hà Nội đã kết thúc vào tối 13-10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Mặc dù không được đứng trên bục vinh quang cao nhất nhưng các thí sinh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. PV đã phỏng vấn NSND Đặng Thái Sơn, Chủ tịch danh dự và Giám đốc nghệ thuật về cuộc thi này.

- Anh nhận xét gì về cuộc thi piano quốc tế lần thứ I tổ chức tại Hà Nội?

Tôi đánh giá cao tài năng của thí sinh ở các bảng C trong đó có em Lưu Hồng Quang của Việt Nam. Ban giám khảo chấm giải dựa trên nhiều tiêu chí trong đó quan trọng là cái tôi trong nghệ thuật. Người trình diễn phải bộc lộ được cá tính riêng, có sức thuyết phục với người nghe, đó mới gọi là tài năng.

NSND Đặng Thái Sơn

- Là một nghệ sĩ piano đẳng cấp thế giới, anh có thường xuyên về biểu diễn ở Việt Nam và giúp đỡ các tài năng trong nước được tham gia vào “võ đài” của thế giới?

Hàng năm tôi vẫn dành thời gian về Việt Nam tổ chức một số show diễn và thường xuyên nghe các em đánh đàn piano để tìm những thí sinh có khả năng thực sự, tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với những cuộc thi lớn. Trong lần thi này tôi trao 3 giải thưởng cho 3 thí sinh xuất sắc của Việt Nam gồm các em: Bùi Vũ Nguyệt Minh, Nguyễn Lê Bình Anh, Lưu Hồng Quang.  

- Anh đánh giá thế nào về các cuộc thi piano trong nước và quốc tế hiện nay?

Tôi nghĩ đã gọi là thi thì bao giờ cũng có người thắng, người thua và xảy ra những tranh cãi xung quanh kết quả cuộc thi. Người này, người kia không đồng ý với danh sách chấm giải của Ban giám khảo là chuyện bình thường. Hơn nữa đoạt giải thưởng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có yếu tố tâm lý. Có những em khi biểu diễn ở nhà rất hay, rất nhuần nhuyễn nhưng khi dự thi do tâm lý chưa ổn định nên bài thi không đạt được như ý muốn. Một nguyên nhân khác là có những thí sinh do bốc thăm phần dự thi tận cuối buổi hoặc đầu buổi thi nên đã bị sức ép tâm lý  dẫn đến việc không hoàn thành tốt phần thi của mình. Vì vậy, tôi nghĩ để đoạt giải thưởng ngoài năng lực vốn có thì các em cũng cần rèn luyện cả tâm lý khi trình diễn trên sân khấu.

Giải nhất Bảng A dành cho thí sinh từ 10-13 tuổi đã thuộc về thí sinh Kiroki Yukine của Nhật Bản.

Bảng B ở lứa tuổi từ 14-17 tuổi, không có giải nhất. Ba giải nhì thuộc về các thí sinh Trần Viết Bảo, Lưu Đức Anh của Việt Nam và Montesclaros Ma Regina của Philippines.

Thí sinh Kim Kyung Hoon đến từ Hàn Quốc đã đoạt giải nhất bảng C. Ở bảng này, thí sinh Lưu Hồng Quang của Việt Nam và thí sinh Shih Wei Chen của Đài Loan (Trung Quốc) đoạt giải ba.

- Sau cuộc thi piano này anh được mời tham gia chương trình gala mở đầu cho các hoạt động mừng Đại lễ diễn ra vào ngày 1-10, tại Hà Nội, cảm giác của anh ra sao khi được đứng trên sân khấu trong một ngày trọng đại của đất nước?

Đây là một vinh dự lớn đối với tôi nên dù rất bận tôi vẫn nhận lời tham gia chương trình này. Hà Nội gắn bó nhiều kỷ niệm với tôi từ thời thơ ấu nên dù làm gì, ở đâu thì trong lòng tôi vẫn luôn hướng về quê hương. Kỷ niệm của những năm tháng được sống trên mảnh đất Kinh kỳ luôn tràn ngập trong tôi và là động lực để tôi tiến bước trên con đường nghệ thuật.  

- Anh được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, phải chăng đây là một cơ hội và cũng là sự may mắn để anh thành danh như ngày hôm nay?

So với các bạn học cùng trang lứa thì tôi may mắn hơn rất nhiều bởi ngay từ khi còn nhỏ mẹ tôi đã dìu dắt và hướng dẫn tôi làm quen với âm nhạc và chọn cho tôi một hướng đi đúng. Trong lúc cả đất nước đang gặp nhiều khó khăn vì chiến tranh thì tôi vẫn được tiếp xúc với âm nhạc, có lẽ đây là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ đã truyền đạt cho tôi những kiến thức và kỹ năng đầu tiên của bộ môn piano.

Mẹ tôi nổi tiếng là một cô giáo nghiêm khắc, vì thế mà tôi sợ bà phạt nên luôn cố gắng hoàn thành bài học. Chỉ có một lần duy nhất tôi bị mẹ phạt là vì đã không giữ được một quyển sách là tài liệu học nhạc mà mẹ tôi rất trân trọng. Có lẽ chính sự nghiêm khắc của mẹ đã giáo dục cho tôi đức tính kiên nhẫn và tinh thần làm việc nghiêm túc.

 
(QĐND)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...