Nhạc Việt... biến thái: Thủ phạm gây "ngộ độc âm nhạc"
Cập nhật, ngày18/03/2010 08:52

Làng nhạc VN gần đây xuất hiện những ca khúc có giai điệu, ca từ kinh dị đến mức khán giả phải than trời.

Không chỉ có hình thức "không đụng hàng", pha tạp đủ loại giai điệu như chuyển từ vọng cổ sang... rap,  ca từ cực ngắn,  nghèo nàn ý tưởng... các ca khúc này còn được biểu diễn dưới nhiều cách "nghe không nổi". Điều đáng nói là các ca khúc này lại xuất hiện công khai trên truyền hình, sân khấu, và các ca sĩ hát những ca khúc kinh dị này lại còn tự hào về "thành quả” của mình. 


"Ca sĩ” Phi Thanh Vân khiến khán giả "hoảng" với bài hát 13 từ của mình
 trong chương trình Sức sống mới

Mới đây, người mẫu - ca sĩ Phi Thanh Vân xuất hiện trong chương trình Sức sống mới trên kênh VTV1, VTV4, với một ca khúc "độc nhất vô nhị”: Da nâu - Phi Thanh Vân, sáng tác của Nhật Đăng(?!) với vỏn vẹn 13 từ. Khán giả muốn té ngửa khi nghe Phi Thanh Vân hát tới hát lui mấy câu ngô nghê: "Em sống trong khát khao. Em sống trong ước ao. Mang đến những ước ao. Mang đến những khát khao. Làn da nâu... làn da nâu... làn da nâu...". Tiết mục này kéo dài năm phút, Vân "khoe" giọng hát mỏng, và phần vũ đạo  như... thể dục dưỡng sinh. Vân rất tự hào khi hát ca khúc này và cho biết cô đang theo hướng ca sĩ "có giọng hát và phong cách trình diễn khỏe khoắn". Khi bài hát này được post lên mp3.zing.vn, đã có gần 200 ý kiến, hầu hết là phản đối. Đa số cho rằng, bài hát này góp phần tạo thêm một loại ngộ độc mới - ngộ độc âm nhạc. Có lẽ "cảm" độ... kinh khủng ca từ của bài hát này mà NSƯT Thành Lộc đã hát nhái "da nâu" thành "da trâu" trong chương trình Ngày xửa ngày xưa của sân khấu IDECAF để chọc cười khán giả. 

Ca sĩ Lê Kiều Như

Một "hiện tượng" đình đám khác trên các forum nhạc online hiện nay là ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim với ca khúc Teen vọng cổ. Vĩnh Thuyên Kim là nữ ca sĩ từ Cà Mau lên TP.HCM lập nghiệp, đã phát hành album Vol.1 Kỷ vật - Tình yêu không đổi chác - Người thứ ba; Vol 2 Con rối - không thể sống thiếu anh nhưng không được chú ý. Do vậy, cô đã quyết định "hy sinh vì nghệ thuật" bằng cách chui vào... thùng rác để tạo hình ấn tượng cho album mới Dối người - Dối lòng. Vẫn không gây được chú ý, cô tạo ra một ca khúc kinh dị, lai tạp giữa nhạc teen và xuống xề một câu vọng cổ để khuấy động công chúng. Công bằng mà nói, Vĩnh Thuyên Kim cũng có chất giọng và sắc vóc, nhưng vì muốn nổi tiếng bằng mọi giá nên mới mất định hướng như vậy.

Một trường hợp khác, ca sĩ – diễn viên Lê Kiều Như đã chứng tỏ cô hát và diễn xuất đều "dở như nhau". Ca khúc Đừng yêu em (sáng tác của Chương Đức) do cô trình bày trong chương trình Thế giới Vpop đã khiến khán giả có mặt tại Nhà hát Bến Thành  "hết hồn" vì trong cùng một ca khúc mà vừa hát nhạc teen pop ngọng nghịu, vừa luyến láy như đang ca cải lương. Tiết mục này được đánh giá là gây phản cảm cho người nghe vì chẳng khác gì một đống lộn xộn giữa pop và cải lương. 


Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim

Từ góc độ người làm nghề, nhạc sĩ Minh Vy (Trung tâm Kim Lợi), chia sẻ: "Trong các bài dạng nhạc nhảm hiện nay, Teen vọng cổ là bài đỡ nhất, vì ca từ dễ thương, dễ nhớ. Con nít và người lớn dễ hát theo. Tôi được biết, bài này hiện là một trong những nhạc chuông được download nhiều nhất. Còn những bài khác như Da nâu, Đừng yêu em... thì quá tào lao, hoặc dở đến mức kinh dị. Nhưng, nhiều khi ca sĩ hát nhạc dở cũng là một chiêu câu khách, vì họ nhận ra điểm yếu của mình về nhạc lý, chất giọng. Họ có chủ định khi đặt nhạc sĩ viết bài có ca từ, giai điệu khiến khán giả bực mình để nhớ đến ca sĩ lâu hơn. Tất nhiên, những bài nhạc này sẽ tự bị đào thải theo thời gian".

Một số nhạc sĩ khác cho biết họ không nghe, không quan tâm đến "thể loại nhạc" này vì lẽ thường, những ca khúc gây ồn ào chỉ mang tính nhất thời. Tuy nhiên, việc các trang diễn đàn âm nhạc online thoải mái post các bài "hài hài nhảm nhảm" như hiện nay  đang khiến xu hướng âm nhạc của số đông trở nên lệch lạc. Hiện tượng này có lẽ đang cần sự chấn chỉnh. 

 
(PNTĐ)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...