
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp hòa nhịp World Cup
Cập nhật, ngày14/06/2010 14:12
Nữ nhạc sĩ được tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí giai đoạn 2004 - 2009 thể hiện lòng yêu môn thể thao vua qua 2 ca khúc sôi động. Quỳnh Hợp cười tươi, chia sẻ: "Bóng đá là vậy - mặc cho những lời cảnh báo của các chuyên gia y khoa về sự phấn khích tột cùng, nguy cơ đột quỵ… các tín đồ của túc cầu giáo vẫn không bỏ qua bất kỳ trận cầu nào. Tùy theo khả năng và chuyên môn của mình, mỗi người có một cách cổ vũ World Cup khác nhau. Chẳng hạn nhiều gia đình chọn sơn lại nhà theo màu cờ của đội bóng. Các fan Mexico có chiếc áo nhiều người mặc chung biểu thị cho tình đoàn kết. Còn ca sĩ hát vang những khúc ca cổ động. Quỳnh Hợp thì sao? Tôi viết nhạc".
Với niềm hân hoan sẵn có, 2 ca khúc Vũ điệu sân cỏ và Ngày hội hành tinh được nữ nhạc sĩ "phác thảo" giai điệu rất nhanh. Chồng của Quỳnh Hợp ủng hộ tinh thần vợ ở phần lời để khán giả, nhất là "phái mạnh" khi nghe bài hát, sẽ vừa ý vì nội dung hoàn toàn phù hợp với tinh thần bóng đá. Hai ca khúc cũng được thu âm rất nhanh bởi chàng ca sĩ dân tộc với chất giọng mạnh mẽ, cuồng nhiệt Y Jang Tuyn. Không phải đợi đến kỳ World Cup, từ lâu, Quỳnh Hợp được bạn bè yêu quý gắn cho danh hiệu "nữ nhạc sĩ bám sát thời sự". Lòng đam mê cuộc sống cũng như mối bận tâm trước mọi vấn đề của xã hội luôn tạo thành cảm xúc để chị viết nhạc. Bởi không chỉ là một nghệ sĩ, chị còn là nhà báo, hiện công tác tại Đài phát thanh TP HCM. Đầu tháng 6, nữ nhạc sĩ cho ra mắt album Nụ hồng vàng, kỷ niệm 15 năm làm báo tính từ năm 1995. Các ca khúc được chị phổ thơ của các đồng nghiệp từ Bắc vào Nam. "Đó là những khoảng hiếm hoi mà các nhà báo bày tỏ những cảm xúc riêng tư của mình với nhiều cung bậc khác nhau. Tôi chỉ là người đồng cảm và biến hóa thêm phần giai điệu, coi như món quà dành riêng cho nhau nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam", Quỳnh Hợp chia sẻ. (VnExpress)
| Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...
|