Nhạc sĩ Hà Quang Minh: Hãy để Hồ Ngọc Hà được yên
Cập nhật, ngày29/06/2010 09:50
Sau khi trở lại Bài hát Việt 2010 với ca khúc lãng mạn “Về đi em tôi”, nhạc sĩ Hà Quang Minh quyết định không tham gia việc quản lý ca sĩ nữa mà chuyên tâm hơn cho sáng tác ca khúc. Nhạc sĩ đã trao đổi với PV về dự dịnh sắp tới của mình.

Nhạc sĩ Hà Quang Minh quyết định không tham gia việc quản lý ca sĩ.
Về đi em tôi, một sự trở lại ấn tượng hơn lần đầu của anh ở Bài hát Việt, tôi nghĩ thế. Với anh thì sao?
Đấy là ấn tượng của cô. Còn với tôi, Bài hát Việt (BHV) cũng vẫn như lần trước, chỉ là sân chơi để tôi thỉnh thoảng tham gia một cuộc chơi riêng của mình cho đời nó đỡ nhạt. Thế nên mỗi lần ấn tượng riêng của tôi mỗi khác.
Nhiều người cho rằng Anh Khang chỉ tròn vai qua ca khúc này, anh thất vọng không?
Thật sự, trong đêm trình diễn đó, tôi thấy Khang mới chỉ làm được 70% so với khả năng cậu ấy. Bản demo Khang hát còn tình cảm hơn nhiều. Nhưng phải thông cảm cho Khang, cậu ấy mới quá, kinh nghiệm sân khấu lớn chưa nhiều và hơn nữa thời gian này sắp ra album riêng nên Khang cũng nhiều việc phải lo lắng. Nhưng mà hỏi ngược lại nhà báo, em có hình dung được ai hát bài đó phù hợp hơn Khang không?
Giao bài hát cho một ca sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm, anh luôn thích sự mạo hiểm cho những yếu tố mới, hay vì ưu ái người của Music Faces?
Không. Bài này là tôi sáng tác riêng cho album thứ hai của Khang sẽ ra mắt năm 2011.
Nếu chẳng may vì thiếu 30% phong độ mà Anh Khang làm mất cơ hội giải thưởng bài hát của anh thì sao?
Tôi không tham dự BHV vì giải thưởng. Sáng tác là sự giải tỏa chính mình, giới thiệu sáng tác ấy là giới thiệu cảm nhận của mình ở thời điểm đó, không gian đó cho khán giả thưởng thức ở một không gian khác. Thế thì bản thân sự đồng nhất đã không còn. Vậy mà còn đặt mục đích tham gia vì giải thưởng nữa thì coi như sự giải tỏa của chính mình cũng là giả tạo. Như thế thà đừng viết còn hơn. Vả lại, đã TIN thì giao bài, chẳng có gì phải ngại chuyện phong độ hay không.
Lời ca khúc này như là một “bí mật”: Đi đâu tia nắng của tôi, đi đâu ánh mắt bờ môi, để tôi nhớ thương mỗi giờ...?
Bài hát này, dù là viết riêng cho Anh Khang hát trong album nhưng thực tế là món quà tặng cho Thùy Chi, hay đúng nghĩa hơn là cho tiếng hát của Thùy Chi, một cô bạn vong niên tôi rất trân trọng. Chính nhờ tiếng hát ấy mà tôi có cảm hứng để viết Về đi em tôi. Tôi tặng Chi và nhắn rằng "Đừng hiểu lầm cái lyrics bởi nó chỉ là sự tưởng tượng của anh thôi". Cái cách Thùy Chi yêu âm nhạc khiến tôi rất nể phục.

Nhạc sĩ Hà Quang Minh: "Thú thực, làm quản lý ca sĩ mệt mỏi lắm".
Anh quyết định thôi không làm quản lý ca sĩ nữa, điều gì làm anh chán họ khi anh đã cùng ê-kip từng rất thành công khi đào tạo được ngôi sao Hồ Ngọc Hà?
Tôi đã đến tuổi rồi. Thú thực, làm quản lý ca sĩ mệt mỏi lắm. Mình bảo vệ nghệ sĩ của mình và đôi khi sự bảo vệ đó khiến người bên ngoài khó chịu về mình. Rốt cuộc, mình chẳng được gì cho chính mình mà thời gian thì cứ bị ngốn mất qúa nhiều. Nói thật, từ hồi đầu năm 2009 đến giờ, tôi chỉ viết được đúng hai ca khúc (đúng nghĩa là viết để giải tỏa chứ không phải viết vì mục đích khác).
Giờ đã đến lúc tôi cần phải gác hết những công việc đó lại, tập trung lại làm creative với Đức Trí thôi. Như thế, tôi mới có thời gian để nuôi lại cảm xúc. Hơn nữa, tôi lại đang muốn được đi nhiều hơn nữa. Thích là đi thôi, muốn là lên đường. Đi để lấy lại cảm hứng cho mình. Cảm hứng sống quan trọng lắm.
Nghe nói Hồ Ngọc Hà sắp tới lại quay về với Music Faces?
Hà có đi đâu đâu mà quay lại?
Đúng là gắn bó 5 năm và bênh vực Hà dù cô ấy thế nào là cách anh vẫn thường làm!
Mọi đồn thổi xung quanh Hà quá nhiều. Nói chung, để cho Hà yên. Hà có quyền sống như một người bình thường. Đừng áp đặt chuyện Hà là ngôi sao thì phải hành xử thế này, hành xử thế nọ...Hà là của Hà, của gia đình Hà chứ không phải của riêng ai mà có quyền đòi hỏi cô ấy.
(Tienphong)