Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Đoạt giải không nhất thiết phải “hot”!
Cập nhật, ngày26/03/2010 09:05
Gặp lại nhạc sĩ Đỗ Bảo - người sở hữu hai giải thưởng Cống hiến năm ngoái - khi anh đang tất bật chuẩn bị cho loạt dự án sẽ ra mắt trong năm nay. Anh kỳ vọng những hạng mục đoạt giải năm nay sẽ là những sản phẩm, cá nhân có ảnh hưởng thực sự sâu sắc và tích cực tới đời sống thông qua âm nhạc, không nhất thiết phải “hot”…
Sự im lặng của Đỗ Bảo trong năm 2009 gợi cho tôi nhớ đến giai thoại cách đây hơn 10 năm. Đó là vào năm 1998, do đánh nhạc quá nhiều nên Đỗ Bảo bị quá tải, anh sợ nhạc, không nghe được nhạc và trầm cảm. Từ đó Đỗ Bảo còn được bạn bè trong nghề gọi với cái tên “Bảo điếc”... Anh có bị quá tải với áp lực của “cú đúp” giải Cống hiến năm ngoái không?
- Tôi cũng tưởng mình sẽ có những áp lực nào đó nhưng sự thật thì không phải như thế, tôi đang có tâm trạng rất tốt trong công việc từ khi đoạt giải thưởng Album và Nhạc sĩ của năm.
Năm vừa rồi tôi dành thời gian để lo những việc riêng, tôi cũng nghĩ mình nên phát triển từ từ. Hơn nữa, mình làm việc có chọn lọc và vả lại tôi thấy bối cảnh âm nhạc gần đây có lẽ không phải lúc phù hợp để đầu tư quá nhiều cho những hoạt động quan trọng nên tôi cứ thong thả đã, trong lúc “chơi”, mình có nhiều ý tưởng hay.
* Những dự án của anh, từ Cánh Cung vol 1, được biết đến với quá trình thực hiện công phu, với những cái tên ca sĩ rất có “đảm bảo”. Anh vẫn sẽ tiếp tục cách làm này?
- Tôi cũng không biết nói thế nào, những album hay sáng tác của tôi thật ra đều có khán giả riêng và là những khán giả nghiêm túc, chưa kể tôi rất may mắn vì album nào cũng có một vị trí mà sớm muộn đều được ghi nhận rộng rãi, có lẽ tôi cứ nên phát huy cách làm của mình thì tốt hơn.
* Anh có thể chia sẻ về các dự án sắp tới?
- Thật ra trong năm vừa qua tôi có làm một album hòa tấu cho chị Vân Ánh - một nghệ sĩ đàn tranh đã từng đoạt giải thưởng âm nhạc quốc tế ở Mỹ. Album tôi làm theo dòng new-age và hiện tại nó khiến tôi thấy phấn khởi, tự hào. Sắp tới tôi sẽ tổ chức để phát hành album này tại Việt Nam. Những album như thế có thể ít khán giả hơn album ca khúc, nhưng lại là những sản phẩm rất quan trọng đối với tôi.
Trong năm nay tôi sẽ làm album cho ca sĩ Tấn Minh, Ngọc Anh và Khánh Linh. Tôi đang ở giai đoạn cảm thấy dễ chịu với mọi công việc của mình sau khi dành hầu như cả năm ngoái để đi sâu vào vấn đề kỹ thuật phòng thu, nói chung là những vấn đề công nghệ cho các sản phẩm âm nhạc.
* Anh đánh giá thế nào về đời sống nhạc Việt năm qua?
- Tôi cũng không có thời gian để theo dõi sâu sát nhạc Việt trong năm qua. Qua những tiếp xúc từ đồng nghiệp hoặc theo dõi từ báo chí, truyền hình thì năm vừa rồi các hoạt động âm nhạc có vẻ trầm lặng. Thật sự khi tôi làm album Thời gian để yêu, tôi đã đoán trước được điều đó. Cuộc sống thế nào thì âm nhạc sẽ như thế, âm nhạc là cái khởi đầu đi từ nhịp đập của đời sống. Năm qua, có lẽ đời sống âm nhạc vẫn bão hòa bởi khủng hoảng kinh tế chung.
* Anh kỳ vọng gì ở giải thưởng Cống hiến năm nay với lễ trao giải, do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Le Bros tổ chức, sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 tới tại Hà Nội?
- Tôi tin rằng sẽ là vinh dự cho những người đoạt giải bởi đây là giải thưởng do báo giới mảng văn hóa cả nước bình chọn. Tôi mong là báo giới sẽ chọn ra được những người thực sự xứng đáng cho giải thưởng năm nay. Ở đây tôi chỉ nghĩ rằng làm sao những hạng mục đoạt giải cần là những sản phẩm, cá nhân có ảnh hưởng thực sự sâu sắc và là ảnh hưởng tích cực tới đời sống thông qua âm nhạc, không nhất thiết họ phải “hot”, xuất hiện nhiều, gây ra cơn sốt này hay cơn sốt khác. Và sự phát triển ở họ hay tính chất nghệ thuật trong sản phẩm của họ là cái bền vững được chứng minh qua thời gian. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới những chủ nhân giải thưởng sắp tới.
* Xin cảm ơn và chúc những dự án của anh trong năm 2010 sẽ thành công!
(Thể Thao Văn Hóa)