Tung nhạc lên mạng trước giờ phát hành được dân săn nhạc “chùa” gọi là "leak" nhạc.
Theo nhận định của các hãng xuất bản âm nhạc quốc tế, nạn leak nhạc ở thời nào cũng có, chính sự phát triển mạnh của internet đã khiến dân thích xài nhạc miễn phí ngày càng nở rộ.

Ca sĩ Tuấn Hưng bức xúc vì album bị tung lên mạng trước khi phát hành
Quốc tế: Phạm luật
Nữ ca sĩ Alicia Keys từng đau đầu với album As I am bị leak 2 ca khúc của mình cho rằng: "leak nhạc là một vấn nạn, nếu ai cũng lên mạng và tải về vô tư như thế thì chắc chúng tôi... hết đường kiếm sống".
Những ca khúc thu và được giới thiệu theo dạng demo (bản nháp) thường được ca sĩ tưng ra trước để thăm dò thị trường và phản ứng người nghe, tuy nhiên, từ những bản demo này mà dân leak nhạc biết rằng, ca khúc nào sẽ là tâm điểm nằm trong album và là "miếng mồi ngon" cho những khán giả thích nghe nhạc "miễn phí".
Chuyện ca khúc Gimme more hay Womanizer của ca sĩ Britney Spears ngay sau khi được phát trên sóng phát thanh, lập tức xuất hiện trên YouTube hay các đường link tải ca khúc này về được phát tán trên Yahoo cũng khiến ca sĩ nửa mừng, nửa lo. Mừng vì tên tuổi của mình vẫn còn sức hút đối với nhiều khán giả, còn lo thì dĩ nhiên chuyện album phát hành ra có còn nhiều người mua khi hầu hết người ta đã xài hàng miễn phí.
Nữ ca sĩ, diễn viên "lắm chiêu" Lindsay Lohan cười vui khi tình cờ nghe được đoạn điệp khúc ngắn của ca khúc Bossy mà cô dự định phát hành trên YouTube: "Tôi chả hiểu tôi nghe ca khúc này lúc nào mà lại bị thu trộm như thế này. Tệ thật, mai tôi sẽ tặng ca khúc này cho Internet vậy".
Quốc tế xem leak nhạc là tội phạm và có thể chịu án hình sự theo luật sở hữu bản quyền, trí tuệ. Nhóm GOP ra tòa tại Thụy Điển tháng 6 năm ngoái hay nhóm V.A.G sau "chiến công" Highschool Musical 3 đã bị an ninh mạng điều tra và hỏi thăm là những ví dụ điển hình cho loại tội phạm kiểu mới này.
Việt Nam: "Bắc thang lên hỏi ..."?
"Vẫn biết rằng, ca sĩ Việt chả mấy ai sống được bằng tiền bán album nhưng chuyện album sáng mới phát hành, chiều đã được tung lên nguyên đai, nguyên kiện thì ca sĩ nào chả nóng mặt". Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết khi album Dance của anh xuất hiện trên một blog, anh còn cho biết thêm: "Thời điểm phát hành của ca sĩ Việt không nhất quán, có khi ngày này phát hành ở Sài Gòn nhưng một tuần sau mới phát hành ở Hà Nội, việc phát tán các ca khúc trong album khiến nhiều khi... Hà Nội chưa phát hành nhưng hàng net, cà phê đã bật nhan nhản".
Ở Việt Nam, chưa xuất hiện những nhóm phát tán nhạc chuyên nghiệp nhưng cách đưa các album mới phát hành lên mạng và link download chất lượng cao khiến các ca sĩ cũng phần nào cẩn trọng hơn.
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho rằng: "Tôi không đồng tình với việc đưa nhạc chất lượng lên mạng để dân tình xài, nếu cần, tôi sẽ làm những album riêng để tặng khán giả, không bán".
Những hình bìa album còn nguyên, chưa dán tem được đưa lên cùng những ca khúc trong album vốn đang là hàng "độc", thành viên nào tung lên sẽ có không ít người hâm mộ và các thành viên khác tán thưởng. Ca sĩ Việt cũng chả biết phải hành động như thế nào, những hành động họ có thể làm là làm việc minh bạch với các diễn đàn, mạng chia sẻ về quyền được đưa những ca khúc của mình lên mạng nhưng hầu hết, các diễn đàn đều không thể quản lý được các thành viên của mình phát tán những gì trên Internet.
Trao đổi về vấn đề này, quản lý của một trang web chia sẻ âm nhạc mạng cho rằng: "Nội quy của trang là không được tung nhạc Việt lên sau một tháng nhưng thật khó để quản lý. Còn nhạc ngoại thì lâu nay, vốn tự do vì nước ngoài còn chẳng quản lý được huống hồ gì Việt Nam".
Nhạc sĩ Nguyễn Minh Sơn cho biết: "Album có hot, ca sĩ có nổi tiếng thì mới bị leak. Ca sĩ có khó chịu nhưng chắc cũng phải chịu vì quản lý không dễ dàng chút nào"
Đúng là có "bắc thang lên hỏi ông giời" thật khi leak nhạc vẫn đang rầm rộ và ca sĩ thì cứ "méo miệng" chịu thiệt hại khi nhạc chưa bán, dân tình đã có hàng dùng.