Người nâng niu những khúc hát ru của dân tộc Hà Lăng
Cập nhật, ngày25/08/2010 10:19

Đối với bà con dân tộc Hà Lăng ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nghệ nhân A Hĩa là "kho tư liệu sống" về âm nhạc và các làn điệu dân ca Hà Lăng...

Khi còn nhỏ, là người luôn đam mê những làn điệu dân ca, những khúc ru bản địa, nên A Hĩa thường xuyên có mặt trong những lần cha mẹ ông ngồi hát dân ca, trong những buổi hội làng.

A Hĩa cho biết, ngày ấy, chỗ nào bà con tổ chức hát ru, tổ chức các buổi văn nghệ trong làng ông đều có mặt; bởi vậy, ông đã thuộc tất cả những lời hát ru của dân tộc mình; những bài hát mà ông chưa thuộc, lập tức ông tìm đến các bậc tiền bối đi trước để học cho bằng được. Khi có mặt trong các buổi hội làng, ông thường học hát bằng cách lắng nghe, nhẩm và nhớ trong đầu những câu hát mỗi khi các cụ cất lên. Khi về đến nhà, A Hĩa nhẩm và hát lại.

Gắn bó và lớn lên từ những khúc ru, A Hĩa thường xuyên góp mặt vào đội văn nghệ của thôn, của xã. Cho đến nay, ông không thể nhớ nổi có bao nhiêu bài hát ru của dân tộc mình; không thể nhớ và thống kê hết được những lần đi biểu diễn ở huyện và ở tỉnh.

Với A Hĩa, những khúc hát ru, những âm sắc của cây đàn Ting Ning không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Lời ru luôn gắn bó với ông như bát cơm, manh áo; khi lên rẫy làm nương vất vả; khi vui, khi buồn khúc hát của người Hà Lăng làm ông khuây khỏa trong lòng, đặc biệt là khi tỏ tình cùng bạn gái, khúc hát ru đã khiến “nàng” Y Der (vợ ông bây giờ) tìm đến với nhau. A Hĩa bảo ngày trước thanh niên Hà Lăng tỏ tình với nhau bằng khúc hát; những lời hát ngọt ngào, trầm bổng và mềm mại đã đưa họ tìm đến với nhau. Có nhiều bài hát đã khiến người yêu đi xa cũng phải quay về.


Nghệ nhân A Hĩa (ngoài cùng bên phải) cùng các nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ dân tộc Hà Lăng

Ông cho biết: Hát ru Hà Lăng là niềm tự hào đối với người bản địa. Đến nay, trong hàng chục, hàng trăm khúc ru của người Hà Lăng, ông thích nhất bài “ Ve ve” và bài “Nàng ơi”; hai bài dân ca này luôn để lại cho người nghe xao xuyến. Trong khi bài “Ve ve” là bài hát ca ngợi về tình cảm lứa đôi của đôi trai gái lúc chia xa, với những lời âu yếm hồng nàn thì bài “Nàng ơi” lại ca ngợi về tinh thần lao động sản xuất; những lời động viên của các cặp vợ chồng trên nương rẫy; họ động viên nhau hãy cố gắng quên đi mệt nhọc để chăm lo sản xuất, phục vụ cho cuộc sống gia đình.

Ông cho biết thêm: Tại làng Rờ Kơi nơi ông sinh sống hiện nay vẫn còn rất nhiều nghệ nhân đang góp sức cùng ông lưu giữ văn hóa dân tộc mình. Đó là các Nghệ nhân như A Dun, Y Run, Y Che, Y Nghi… nhưng tuổi đời của họ hiện nay tương đối cao, trẻ nhất cũng đã ngoài ba mươi tuổi.

Ngoài việc lưu giữ những khúc ru, Nghệ nhân A Hĩa còn là một người chơi đàn Ting Ning, một nhạc cụ độc đáo của người Hà Lăng rất giỏi. Trong những lúc rảnh rỗi, ông thường đến nhà Nghệ nhân A Dun để cùng nhau tìm hiểu đến giai điệu Ting Ning; đây cũng là lúc để hai nghệ nhân già giữ được nét mềm mại, uyển chuyển của từng ngón tay trên những sợi dây đàn.

 
(Văn Hóa)
Quốc Anh giành điểm cao nhất Liên hoan chèo
NSƯT nổi tiếng với lối diễn tưng tửng nhận huy chương vàng thứ 10 ở Liên hoan chèo toàn quốc về đề tài hiện đại vừa diễn ra tại Thái Bình. ...
 
Uyên linh với Ablum "Giấc mơ tôi"
Sau nhiều lần trì hoãn, kéo dài từ tháng 6/2011, cuối cùng, ngày 7/2, album Giấc mơ tôi của ca sĩ Uyên Linh đã chính thức trình làng, khép lại những đồn đoán rằng ...
 
Pha Lê chờ đón “Hạnh phúc của tôi”
Sau một thời gian Nam tiến với nhiều ấp ủ các kế hoạch, ngày 12/2 sắp tới cô ca sĩ quê gốc Hải Phòng Pha Lê sẽ cho ra mắt album vol 2 do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương biên tập và sáng tác hầu ...
 
Nhạc sĩ Phó Đức Phương: 2012 sẽ “tái xuất giang hồ”
Vừa gặp, tôi đã nài nỉ trước: Anh ơi hôm nay không nói chuyện bản quyền nữa nhé! Phả một hơi khói thuốc trong cái lạnh đầu xuân Hà Nội, tay lóng ngóng tắt chiếc điện thoại cứ đổ chuông tin nhắn ...