Người “điên” cùng âm nhạc dân tộc
Cập nhật, ngày11/12/2010 09:19

Người ta bảo anh “điên”, có ai đời lại sẵn sàng đem hết vốn liếng tích cóp, thậm chí bán nhà bán đất chỉ để có tiền lê la khắp các làng bản từ Bắc vào Nam, sưu tầm và học cách chơi hàng trăm loại nhạc cụ dân tộc.

Nghệ sĩ Đức Dậu

Mắc nợ ngàn đời

Còn được căn nhà riêng nho nhỏ thì chỗ nào cũng chất chồng toàn trống với chiêng. Nghệ sĩ Đức Dậu chỉ cười hiền: “Đó là tại người ta chưa hiểu về âm nhạc dân tộc đó thôi!”

Nhiều người biết đến nghệ sĩ Đức Dậu với vai trò là người chuyên chơi bộ gõ trong ban nhạc dân tộc Phù Đổng suốt hơn 20 năm. Anh cũng là người Việt Nam đầu tiên mang đàn đá (còn gọi là chưng-tao – tức chiêng đá) đi biểu diễn ở nước ngoài. Thế nhưng, việc sưu tầm và học cách biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc mới chính là duyên nợ của anh. Nhìn anh trong căn nhà được mệnh danh là “Bảo tàng nhạc cụ dân tộc” với hơn trăm loại nhạc cụ khác nhau, tay gõ, miệng hát, ngẫu hứng tạo nên một bản hoà tấu đầy giai điệu với chiêng chén, lục lạc, chũm choẹ, tù và, đàn Pơ-rố… mới cảm nhận hết sự “điên” của anh dành cho niềm đam mê nhạc dân tộc.

Với Đức Dậu, âm nhạc dân tộc là tiếng vọng của tâm linh tự ngàn đời, là những di sản đầy kiêu hãnh của hàng ngàn năm sinh tồn và tranh đấu của tổ tiên mà mỗi người con đất Việt phải có ý thức giữ gìn và giải mã. Chính vì thế, mỗi khi nghe nơi đâu có nghệ nhân giỏi, nhạc cụ sắp thất truyền, anh lại bỏ hết công sức, thời gian, tiền bạc để đến tận nơi, học cho bằng được, “thỉnh” về bảo quản cho bằng được. Nghệ sĩ Đức Dậu “thỉnh” nhạc cụ chứ không sưu tầm, bởi chủ nhân chân chính của nhạc cụ, vẫn là các giá trị tâm linh của từng dân tộc.

Nghệ sĩ Đức Dậu trong căn nhà đấy ắp nhạc cụ dân tộc

Đam mê tới cùng

Hơn 25 năm đeo đuổi niềm đam mê với nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ Đức Dậu đã tích cóp cho mình một gia sản tinh thần vô giá: hơn 100 loại nhạc cụ với khoảng 2.000 hiện vật, từ bộ gõ: chiêng, trống, đàn đá, chiêng tre, t’rưng, mõ, sên sứa… cho đến bộ hơi: sáo Mèo, tù và, đàn môi… và bộ gảy: đàn Goong (Chapi), đàn Pơ-rố, đàn bầu... Bộ sưu tập đồ sộ này đã biến căn nhà nhỏ của anh (nhà số 2, đường số 2, phường 7, quận Gò Vấp) trở thành một bảo tàng nhạc cụ dân tộc độc đáo, là điểm đến của nhiều đoàn du lịch và khách nước ngoài.

Đến thăm bảo tàng nhạc cụ này, nhiều người chắc chắn sẽ ngạc nhiên, bởi bộ sưu tập rất lớn nhưng không có kiểu bài trí tượng trưng và tấm bảng “cấm sờ vào hiện vật”, mà là một không gian gia đình đầy ấm áp. Không chỉ bản thân ông chủ nhà mà cả vợ và cậu con trai mười tuổi đều hết sức cao hứng dẫn khách đi một vòng tham quan, vừa đi vừa kể, vừa đi vừa thể hiện cách chơi từng loại nhạc cụ, hết lòng mong muốn khách cũng sẽ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của âm nhạc dân tộc mình.

Sưu tầm nhưng không cất giữ cho riêng mình, vào những dịp lễ lớn, “bảo tàng” của nghệ sĩ Đức Dậu lại được di động lên xe tải để đến công viên, quảng trường phục vụ công chúng. Vừa rồi, anh mang dàn trống Tây Sơn ra Hà Nội cả tháng trời để dàn dựng và chỉ huy màn biểu diễn trống Mở cửa nhà trời, chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Với anh, đã đam mê là phải theo đuổi tới cùng. Với anh, việc sưu tầm, học hỏi và thể hiện trọn vẹn cái hay, cái đẹp của âm nhạc dân tộc là phải đến được với đông đảo công chúng, để mọi người có thể hiểu và yêu hơn những giá trị văn hoá truyền thống. Đó là con đường mà anh đã chọn.

Câu chuyện về nghệ sĩ Đức Dậu và niềm đam mê nhạc cụ dân tộc của anh sẽ được chia sẻ trong chuyên mục Hồn quê đất Việt, phát sóng trong chương trình Việt Nam ngày nay lúc 18 giờ thứ bảy 11.12 (phát lại lúc 12 giờ ngày hôm sau) trên kênh VTV4 đài Truyền hình Việt Nam.
 
(SGTT)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...