
Tinna Tình - phát hiện sáng giá trong bảng đề cử giải Cống hiến 2009. |
Nhưng có một sự chênh nhau không nhỏ giữa tiêu chí của hai bên. Vì thế, để chọn ra ca sĩ sáng giá của năm, người ta vẫn còn những ngộ nhận quanh tần suất của độ phủ sóng (trên sân khấu, trên truyền hình cùng các live show) và đóng góp thực sự cho âm nhạc.
“Độ phủ sóng” cao, nhưng thiếu sáng tạo
Gây tranh cãi nhiều nhất là cuộc bình chọn của phóng viên ở TPHCM cho giải Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hoá tổ chức sáng 3.4. Ở hạng mục “Ca sĩ của năm”, không ít phóng viên thắc mắc vì sao trong danh sách đề cử lại không có Hồ Ngọc Hà, trong khi bảng bầu chọn ban đầu lại có. Thay vào đó là 4 gương mặt chưa thực “nóng” bằng, là Thanh Lam, Cẩm Ly, Hà Anh Tuấn và Đức Tuấn.
Về phía BTC, giải thích vì sao không đưa Hồ Ngọc Hà vào bảng đề cử, nhạc sĩ Hữu Trịnh nhấn mạnh, tiêu chí đầu tiên của giải Cống hiến vẫn là đóng góp của ca sĩ trong năm cho sự phát triển của đời sống âm nhạc. Rõ ràng năm qua, Hồ Ngọc Hà có độ phủ sóng lớn, với 3 show lớn, nhưng cô chưa thể hiện được đường hướng, cá tính cũng như đột phá trong âm nhạc, chủ yếu chỉ quảng cáo cho thương hiệu của nhà tài trợ và một show diễn chung với nhiều ca sĩ của Music Faces với đa số bài cũ.
Lật lại giải “Cống hiến 2008”, chính giải “Ca sĩ của năm” dành cho Hồ Ngọc Hà nếu cân đong đo đếm chính xác thì vẫn còn “non”. Bởi cô chỉ được ghi nhận ở khía cạnh mang lại sự đột phá trong giải trí ở phần nhìn và khả năng của cô ca sĩ này chỉ dừng lại ở đó, không có gì mới hơn.
Còn giải HTV Awards của Đài Truyền hình TPHCM 2009 vẫn tuân theo nguyên tắc độ phủ sóng cao, tần suất xuất hiện nhiều và đơn thuần tìm ra một gương mặt quen thuộc của làng giải trí. Ở bảng nhạc nhẹ, 3 nữ ca sĩ tranh giải là Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà và Thanh Thúy.
So ra, cả ba đều chưa có sự vượt lên chính mình nào ngoạn mục, mà chỉ là hình bóng của mình hôm qua. Tương tự, 3 nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Quang Dũng chỉ còn đo được độ nóng trên... mặt báo, với dày đặc chuyện đời tư. Khó tìm thấy ở họ một cú hích nào cho đời sống âm nhạc.
Thay đổi cách “đo” cảm tính
Có thể nói, bất ngờ của giải Cống hiến năm nay chính là đưa ra danh sách không giống như thói quen dự đoán của số đông. Ở bảng ca sĩ, những đóng góp nhằm thay đổi phong cách của chính mình, cũng như thói quen nghe của công chúng, sự kết hợp giữa nhạc nhẹ và nhạc thính phòng của Đức Tuấn được ghi nhận. Hay một Hà Anh Tuấn chịu khó tìm tòi với phong cách R&B trong “Saigon Radio”. Một Thanh Lam đủ sức giữ cái tên không bị cũ và một Cẩm Ly bước ra khỏi dòng nhạc giải trí bình dân khi “làm sang” dòng nhạc mang âm hưởng dân ca.
Ở bảng “Nhạc sĩ của năm” cũng như “Album của năm”, xuất hiện tên tuổi mới - ca sĩ kiêm nhạc sĩ Tinna Tình với “Mù tạt” đầy cá tính, sức sáng tạo cũng như sự quyến rũ của âm nhạc. So với đàn anh Hồ Hoài Anh, Lê Minh Sơn và đồng môn Thanh Tâm, Tinna Tình vẫn nổi trội ở sự mới mẻ trong các ca khúc, là biểu tượng mới của làn sóng nhạc rock đương đại.
Ở góc độ ca sĩ, album của cô đạt đến độ chín của một giọng hát nhiều phá cách, những suy tư chân thành mà cũng khơi gợi nhiều triết lý. Hay hơn thế, phát hiện về Tinna Tình năm nay như là một giọng hát có chiều sâu và sự sáng tạo.
Nếu thay đổi được cách đo độ “nóng” của sự nổi tiếng theo kiểu mạnh dạn của giải Cống hiến năm nay, có lẽ, cách đánh giá một tài năng ca nhạc sẽ không chuội đi theo cảm tính và thói quen trao giải dựa trên bề nổi lâu nay, mà trên tài năng và cống hiến thực sự.