Nghệ sỹ Đức Thịnh: Mong được đem “Nỏ thần” ra diễn ngoài Hà Nội!
Cập nhật, ngày11/01/2010 13:41
Mỗi lần có dịp ra Hà Nội, tôi thích tận hưởng cảm giác đi lang thang các quán cóc vỉa hè, đôi khi chỉ là để uống chén trà nóng trong tiết trời se lạnh hay ăn một món gì đó bình dân thôi. Tôi thích không khí mát mẻ và nhịp sống bình lặng ở Hà Nội.
Mà thực ra tôi cũng là người con gốc Bắc nên dù đã chuyển vào trong Nam sinh sống và lập nghiệp lâu rồi, nhưng vẫn có cảm giác thân thuộc mỗi khi trở lại mảnh đất này.
Tôi có một mong muốn từ rất lâu rồi là một ngày nào đó có điều kiện đem tác phẩm do mình dàn dựng ra lưu diễn phục vụ khán giả Hà Nội, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Thủ đô của chúng ta tròn 1.000 năm tuổi sắp tới.
Vở “Nỏ thần” mà sân khấu Hồng Vân dàn dựng trong năm 2009 vừa qua lấy cảm hứng từ chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy cũng là một trong những câu chuyện ý nghĩa mà chúng tôi rất mong có dịp “khoe” với khán giả Hà Nội. Nếu làm được như vậy, đó sẽ là món quà ý nghĩa của giới làm nghệ thuật trong Nam gửi đến sân khấu kịch Thủ đô.
Tôi cũng có nghe một vài nghệ sỹ Hà Nội tâm sự, môi trường sân khấu ở đây đang gặp nhiều khó khăn, khán giả đang mất dần thói quen đến rạp xem kịch. Với tôi, các nghệ sỹ ngoài Bắc là bậc đàn anh về mặt nghề nghiệp và kinh nghiệm, vì thế tôi tin tưởng trong năm 2010 này, các rạp ở Hà Nội sẽ đỏ đèn xôm tụ và tấp nập người xem!
(ANTĐ)