Mãn nhãn với “Thiên đường tôi yêu”
Cập nhật, ngày09/03/2011 10:25
Qua hai đêm diễn (25 và 26-2) tại Nhà hát Hòa Bình TPHCM, “Thiên đường tôi yêu” – live show kỷ niệm chặng đường 30 năm theo nghiệp cầm ca của NSƯT Kim Tử Long (ảnh, trái) đã thật sự làm mãn nhãn công chúng mộ điệu.
Tất cả các tiết mục trong “Thiên đường tôi yêu” được tổng đạo diễn – NSƯT Kim Tử Long và đạo diễn Vũ Minh chăm chút dàn dựng từng li từng tí. Sân khấu Nhà hát Hòa Bình khá rộng, nhưng nhờ NSƯT Kim Tử Long đầu tư đặt 3 màn hình xử lý cảnh trí cho từng tiết mục nên trông vừa phải, không bị hẫng về không gian biểu diễn. Bên cạnh đó, ở mỗi tiết mục, NSƯT Kim Tử Long và đạo diễn Vũ Minh đưa vào nhiều lớp múa, đặc biệt là những cảnh ở thiên đình với những làn khói sương bay lãng đãng, các thiếu nữ uyển chuyển trong từng điệu múa đã đưa khán giả đến một không gian lãng mạn, huyền ảo.
Đặc biệt, tất cả diễn viên tham gia chương trình đều được đầu tư trang phục mới, không chấp vá, càng tạo nên sự sang trọng cho “Thiên đường tôi yêu”. Về vũ đạo, võ thuật của chương trình cũng được đầu tư luyện tập công phu, mang lại cho khán giả nhiều màn trình diễn đẹp mắt, ấn tượng.
Nói chung, khi xem “Thiên đường tôi yêu” của NSƯT Kim Tử Long, nhiều người có chung cảm nhận: mãn nhãn! Còn về ca - diễn, từ nhân vật trung tâm của chương trình – NSƯT Kim Tử Long, đến các bạn diễn của anh, cũng đã nỗ lực hết mình trong từng tiết mục để mang lại cho khán giả những vai diễn hay nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những điều đáng ghi nhận, đáng trân trọng về sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, khán giả vẫn có chút gì đó tiếc nuối cho “Thiên đường tôi yêu”, chưa thể yêu một cách trọn vẹn!

Trong chương trình này, mặc dù NSƯT Kim Tử Long đã xây dựng ý tưởng kịch bản từ 10 năm nay, nhưng dường như anh muốn mang lại cho khán giả quá nhiều điều nên “Thiên đường tôi yêu” ngốn thời gian đến hơn 4 giờ đồng hồ (từ 20 giờ 30 ngày 25-2 đến 0 giờ 30 ngày 26-2), khiến không ít người xem phải ra về trước khi chương trình khép lại. Giá như, trong chương trình này, NSƯT Kim Tử Long thực hiện ít tiết mục lại, nhưng trong mỗi tiết mục đều thể hiện được những sở trường ca diễn của anh (từ vở diễn xã hội đến vở tuồng màu sắc hương xưa và cả khả năng hát tân nhạc) một cách đầy đặn, chắc chắn hiệu ứng khán giả sẽ tốt hơn. Còn đằng này, chương trình quá dài, đôi khi diễn viên quên lời, phải nhờ đến sự trợ giúp của người nhắc tuồng, đọc lời ca vang dội, khán giả cảm thấy bị… chối tai, dễ mất nguồn cảm xúc lẫn thiện cảm với người thể hiện.
Ngoài ra, hệ thống âm thanh của Nhà hát Hòa Bình tuy đã được chăm chút, nhưng trong một số tiết mục, có những chỗ, âm thanh bị mất sóng, nghệ sĩ hát cứ rơi vào tình trạng lúc có tiếng lúc không có tiếng, dễ bị phân tâm khi trình diễn.
Qua “Thiên đường tôi yêu” của NSƯT Kim Tử Long, công chúng mộ điệu có thể cảm nhận được sự yêu nghề, tâm huyết với nghề của nhiều nghệ sĩ cải lương.
(SGGP)