Lê Cát Trọng Lý khép lại show ‘Vui’ ở Hà Nội
Cập nhật, ngày14/10/2011 12:37

Sau những show diễn tại TP HCM, Quy Nhơn và Đà Nẵng, cô gái nhỏ bé từng giành giải Cống Hiến tiếp tục chuyến du ca cùng bạn bè và rong ruổi trong suốt gần 6 tuần qua từ Huế đến Mù Cang Chải (Yên Bái) và trở về Hà Nội vào ngày 15, 16 và 17/10.

Với Lê Cát Trọng Lý, không biết nên gọi cô là ca sĩ hay nhạc sĩ bởi Lý viết nhiều bài hát nhưng ít người hát được bài của cô. Bản thân cô cũng không mấy khi hát nhạc người khác bởi Lý tự nhận, mình không có chất giọng trời phú. Sau giải Cống Hiến, những lời mời show không ào ạt đến với Lý. Cô ý thức mình không phù hợp với event, chỉ hợp xuất hiện trên truyền hình trong các chương trình chân dung, lâu lâu đi diễn ở những nơi thuần về âm nhạc hoặc các festival.


Lê Cát Trọng Lý biểu diễn cho bà con đang gặt trên đường qua Vinh.

Việc có một tour diễn xuyên Việt với một nghệ sĩ độc lập như Lý là một may mắn. Có vài trục trặc phải hủy show ở một số nơi hay dời ngày biểu diễn. Nhưng theo Lý, đây cũng là điều tốt cho một cô gái trẻ bởi giúp Lý hiểu thêm về công việc, về những hạn chế của mình khi không thể tự chủ về khâu tổ chức. Những người bạn tham gia chuyến du ca đều do Lý mời, làm việc theo chủ đề chương trình của cô. Lý cho biết, cô không chọn những người có tên tuổi mà quan trọng là tìm những người hợp với mình, có thời gian làm việc cùng mình.


Biểu diễn cho bà con ở Mù Cang Chải.

Ban nhạc gồm 5 người, đều là những người rất trẻ nên việc đầu tiên của họ là cố gắng làm tốt chứ không nhằm khẳng định đẳng cấp nào. Những chuyện kỹ thuật cũng không quá chú trọng. Làm việc tập thể, cũng có khi giữa họ nảy sinh những bất đồng do xu hướng, mục đích công việc khác nhau, nhưng cả nhóm nhanh chóng tìm được tiếng nói chung sau những cuộc trò chuyện cởi mở. Gia đình, khán giả và những bạn trẻ theo dõi facebook đã ủng hộ Lý bằng những lời khích lệ rất tự nhiên - điều đó làm cô cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Khi lên sân khấu, bao giờ Lý cũng đơn giản trong cả trang phục và đầu tóc. Cô muốn gần gũi với khán giả và để người nghe tập trung vào âm nhạc của mình.

Không có những đêm diễn hoành tráng trước hàng nghìn khán giả, Lê Cát Trọng Lý và những người bạn của cô cũng đã có những ngày “Vui” trên các nẻo đường của đất nước. Tại Huế, họ hát cho các em nhỏ sống tại một ngôi chùa vắng. Theo dọc đường Hồ Chí Minh, họ đã có nhiều buổi biểu diễn miễn phí cho bà con tại Đông Hà (Quảng Trị), Đồng Hới (Quảng Bình), Thanh Hóa, Ninh Bình... “Vui” của Lê Cát Trọng Lý còn kéo dài tới Tú Lệ, Mù Cang Chải (Yên Bái), sang đến Sa Pa (Lào Cai). Những buổi biểu diễn đều ngẫu hứng và mộc song tất cả các thành viên trong đoàn đều đầy hứng khởi.

“Có khi trên đường qua Vinh, chúng tôi dừng ở cánh đồng lúa đang gặt, xin được hát cho bà con nghe. Mọi người dừng tay liềm, ủng hộ rất nhiệt tình. Ở Mù Cang Chải, sau khi diễn xong, chúng tôi ra chất đồ lên xe để về, thấy có dòng chữ viết trên thành xe: ‘Cám ơn các anh chị đã mang niềm vui đến trường cho chúng em’ - dòng chữ còn sai chính tả. Những điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc” - Lê Cát Trọng Lý chia sẻ về những kỷ niệm dọc đường đi.


Hát trong cái lạnh Sa Pa.

Chọn Hà Nội làm nơi khép lại show "Vui" của mình, Lê Cát Trọng Lý muốn dành cho khán giả nơi đây một tình cảm đặc biệt. Lý bật mí, cô sẽ dành nhiều bất ngờ cho show diễn ở Hà Nội. “Tôi thương Hà Nội lắm. Mỗi lần tôi diễn ở đây đều có rất nhiều cảm hứng. Hôm nay tôi đang ngồi làm việc với nhạc sĩ Nhất Lý, anh đạo diễn nhắn tin cho tôi bảo sẽ kiếm một chiếc xe bus cũ mang lên bày trên sân khấu - nghĩ tới điều đó đã thấy vui rồi” - Lý cười khúc khích. Ba đêm diễn sẽ được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace, nơi cô từng có những buổi biểu diễn chật kín khán giả trước đây.

Cũng tại Hà Nội, sau 3 đêm diễn khép lại tour “Vui” kéo dài hơn 2 tháng, Lê Cát Trọng Lý sẽ có một buổi tổng kết và chia sẻ những gì cô và bạn bè đã nhận được trong chuyến du ca xuyên Việt này.

 
(VnExpress)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...