
Kiều nữ vĩ cầm xứ Hàn sôi động trên sân khấu Việt
Cập nhật, ngày01/04/2010 13:11
Nghệ sĩ Park Eun Joo dành tặng khán giả phút thăng hoa trong đêm nhạc 'Giấc mơ nở hoa' tại TP HCM, tối 31/3, khi chị vừa độc tấu nhạc kinh điển, vừa đệm đàn cho nghệ sĩ Việt hát và kéo vĩ cầm để họa sĩ vẽ tranh cát.
Nghệ sĩ Hàn Quốc Park Eun Joo trình diễn các khúc hòa tấu violon như "Kreisler Prelude" (Kreisler), "La Cumparnsita" (Gerardo Matos Rodreguez), "Bethoven melody" và "Country violin".
Cô hấp dẫn khán giả không chỉ ở tiếng đàn điêu luyện mà còn ở phong cách trình diễn sôi động, trẻ trung.
Nghệ sĩ Park Eun Joo đệm cho nhóm 5 Dòng Kẻ hát ca khúc "Xin như làn mây trắng".
Nghệ sĩ tranh cát Trí Đức sáng tác trực tiếp trên sân khấu những hình ảnh lãng mạn với cánh đồng và ánh trăng thơ mộng, minh họa cho một bản hòa tấu của Park Eun Joo.
Nhóm 5 Dòng Kẻ hát "Mặt trời ngày mới" do Bảo Lan sáng tác, trong khi nghệ sĩ tranh cát Trí Đức minh họa bằng những hình ảnh cỏ hoa đâm chồi nảy lộc, thể hiện sự sống sinh sôi nảy nở.
Ca sĩ Lệ Quyên hát "Yêu là yêu" của nhạc sĩ Trương Lê Sơn.
Thu Minh trình bày ca khúc quốc tế "I have nothing".
Ca sĩ Quang Dũng hát một loạt 3 bài "Còn ta với nồng nàn" (Quốc Bảo), "Không còn mùa thu" (Việt Anh) và "Vì đó là em" (Diệu Hương).
Hiền Thục tươi tắn trong "Yêu dấu theo gió bay" của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy.
Hoài Nam thể hiện ca khúc "Hoa vàng mấy độ" của Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ Đoan Trang thể hiện bài "Guốc mộc", sáng tác Lưu Thiên Hương, mà gần đây cô thường chọn để biểu diễn trong các chương trình âm nhạc. (VnExpress)
| Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...
|