Khi ca sĩ đi ngược gió
Cập nhật, ngày08/04/2010 09:28

Đó là những ca sĩ kiên định theo dòng nhạc mà họ thích và hướng công chúng đi theo mình thay vì làm điều ngược lại như nhiều ca sĩ nhạc thị trường hiện nay.

Sau ít nhiều ấn tượng tạo được từ live show Music of the night năm 2009, ca sĩ Đức Tuấn đang lên kế hoạch cho dự án hai live show trong năm, sẽ diễn ra vào ngày 17-7 và 30-10 tới, tại Nhà hát Hòa Bình và Nhà hát TP. Vẫn tiếp tục khai thác thế mạnh ở dòng nhạc cổ điển giao thoa (pha trộn cổ điển với pop), lần này Đức Tuấn sẽ giới thiệu với khán giả  những ca khúc cổ điển mang tính kinh điển của thế giới nhưng với phong cách pop nhẹ nhàng, dễ nghe.


Đức Tuấn trong chương trình Music of the night

Kéo khán giả theo mình

10 năm chẵn theo đuổi âm nhạc, với Đức Tuấn, cổ điển/bán cổ điển có một sức hút đặc biệt. Vì vậy, khi live show Music of the night lỗ nặng (thu về gần 500 triệu đồng so với mức đầu tư 1,4 tỉ đồng), anh vẫn thực hiện tiếp một live show  sau đó, thậm chí còn đậm chất “khó nghe” hơn cả live show trước. “Không phải tôi chơi ngông nhưng tôi đang trên con đường hướng thị hiếu thẩm mỹ của khán giả theo mình. tôi không thể làm gì khác hơn. Chinh phục khán giả không chỉ bằng lời mà bằng những sản phẩm âm nhạc cụ thể” - Đức Tuấn giải thích.

Trong khi đó, Tùng Dương chuẩn bị giới thiệu với khán giả album thể hiện đúng phong cách electro world music, sản phẩm âm nhạc được thực hiện tại Đức cùng nhạc sĩ Phương Nam. Niềm đam mê electro world music của Tùng Dương không chỉ vì sức hút đầy ấn tượng của phong cách âm nhạc này mà còn bởi Tùng Dương cực kỳ thần tượng danh ca B’jork. Khoan nói B’jork hay, tuyệt vời  ở điểm nào nhưng sự sáng tạo của B’jork là vô tận (điều đó được cả thế giới thừa nhận). Tùng Dương muốn đi đúng con đường đó.

Thị trường âm nhạc thế giới trở nên đa sắc và phong phú khi có sự góp mặt của nhiều thể loại, phong cách âm nhạc, kể cả phong cách âm nhạc đầy khác biệt của những giọng ca dám chọn con đường ngược chiều gió để đi. Sự khác biệt của những giọng ca ngược chiều gió trên thị trường âm nhạc thế giới là luôn có một bộ phận khán giả riêng, dành ưu ái đặc biệt cho những giọng ca này.
 
Còn ở VN, sự đón nhận của công chúng yêu âm nhạc VN đối với những phong cách âm nhạc khác biệt này luôn ở trạng thái dè dặt, ái ngại. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi nhạc cổ điển, electro world music,... vẫn còn mới mẻ, lạ lẫm và khó thẩm thấu với đa số khán, thính giả Việt. Thế nên, khi quyết chí theo đuổi thể loại âm nhạc khó xơi (cả người thể hiện lẫn người thưởng thức) này  cũng đồng nghĩa ca sĩ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc chinh phục số đông khán giả âm nhạc hiện nay. Nhưng nếu vì khó khăn đó mà không dám vượt qua thì chẳng ai có thể làm được điều mình muốn.

Đi lâu sẽ thành đường

Tất nhiên, không phải tất cả những ca sĩ theo đuổi con đường âm nhạc ngược chiều gió đều trở thành underground (những giọng ca thầm lặng) trên thị trường âm nhạc. Những cái tên Đức Tuấn, Tùng Dương hay Khánh Linh đã ghi dấu ấn, có vị trí trong lòng một bộ phận công chúng yêu nhạc có đẳng cấp cao.

Những cái tên Ngọc Tuyền, Lan Anh hay Hải Đăng gần như là những giọng ca còn ít người biết đến mặc dù Ngọc Tuyền giữ vai trò chủ đạo trong những đêm nhạc giao hưởng vũ kịch và cả Ngọc Tuyền, Hải Đăng đều cũng đã nỗ lực hết mình để thực hiện album riêng nhưng xem chừng điều đó vẫn chưa đủ “đô” để đưa họ đến gần hơn với công chúng. Tuy vậy, tất cả họ đều có một điểm chung, đó là niềm đam mê tuyệt đối với con đường âm nhạc mà họ đang theo đuổi.

Tất cả đều có chung tâm sự rằng đã theo nghề ca sĩ, ai mà chẳng mơ một ngày sẽ thành ngôi sao trong lòng đại bộ phận công chúng. Nhưng mỗi người có một tư duy, một con đường đi khác nhau. “Khi đã chọn cho mình con đường riêng biệt như hiện t ại, tôi biết chắc bước đi sẽ chẳng dễ dàng gì. Đó không chỉ là niềm đam mê mà còn là cá tính âm nhạc của riêng tôi. Theo đuổi con đường đi đó, tôi mong mình sẽ là một trong những người lôi kéo thẩm mỹ của khán giả đi theo mình thay vì cứ phải chạy theo thị hiếu của họ mà mình vốn không yêu thích” - ca sĩ Khánh Linh thổ lộ.

Chúng tôi chỉ cần có vậy

Những con đường âm nhạc lẻ loi thường song hành với sự cô đơn bởi ở đó, có khi chỉ có một nhóm hoặc thậm chí chỉ có vài khán giả tìm được sự đồng điệu với ca sĩ. Đó chính là lý do, dù Nhà hát TP chỉ có 400 ghế ngồi nhưng với ca sĩ Đức Tuấn “đầy rạp đã là một thành tích và trước mắt, tôi cũng chỉ cần chừng ấy khán giả đến với chương trình của mình”. Với Tùng Dương: “B’jork không nổi tiếng rầm rộ như Britney nhưng cô ấy vẫn là ngôi sao với khán giả của cô ấy. Tôi cũng chỉ cần có vậy”.

 
(Nld)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...