Hoài Thu đã có một cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở với VnMedia, đúng dịp Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
“Bỗng dưng… nổi tiếng”???
- Có nhiều người bảo Hoài Thu “đổi đời” chỉ sau một đêm. Bạn nghĩ sao về câu nói đó?
Tùy họ nghĩ thôi. Còn với Thu, tất cả đều phải có sự nỗ lực mới mong thành công. Nếu Thu không tập luyện thì sẽ không biết hát, nếu Thu không chịu khó sưu tầm, tìm tòi thì sẽ không có một chuyên gia trang điểm đẹp như Kenny Thái và những bộ trang phục rất gợi cảm của nhà thiết kế Hoàng Hải. Tất cả không phải tự nhiên nó đến, mà mình phải tự thân vận động. Để có sự “một đêm - đổi đời” ấy, Thu đã phải nỗ lực rất nhiều.
- Nhưng rõ ràng là Thu đã may mắn đoạt giải Nhất Sao Mai 2009, trong khi “đối thủ” của bạn được đánh giá là rất mạnh?
“Học tài, thi phận”, chuyện đó thì đúng là cũng có chút may mắn. Nhưng Thu vẫn cứ tin rằng, nếu mình đến với âm nhạc bằng trái tim đam mê, say nghề và nghiêm túc với nó thì sẽ có ngày thành công. May mắn chỉ là một yếu tố đối với con đường sự nghiệp của mỗi người.
- Lại nói đến sự “đổi đời”, từ một cô gái ở Quảng Ninh không mấy người biết, bây giờ Hoài Thu khá nổi tiếng. Cuộc sống của bạn có nhiều thay đổi không?
Nói “đổi đời” thì hơi quá, vì cuộc sống của Thu vẫn vậy. Giải thưởng Sao Mai là chiếc chìa khóa mở cánh cửa bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, mà ở đó, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Sự “đổi đời” có chăng chỉ là bây giờ nhiều người biết Thu hơn, nhiều chương trình mời Thu hát hơn - điều mà trước đây sống ở Quảng Ninh Hoài Thu không có, thế thôi.

Hát hay là chính, xinh là... chủ yếu!
|
Giọng hát là chính, nhưng đẹp thì …càng tốt
- Nhiều người nói rằng, Hà Hoài Thu đoạt giải Nhất Sao Mai nhờ 1 phần vào sắc đẹp ngoại hình? Thu nghĩ sao về nhận định này?
Nếu thế thì thật là tốt, bởi điều đó khẳng định tôi có cả thanh và sắc nhỉ (cười to). Là con gái, ai được khen xinh chả thích. Tôi nghĩ, Ban giám khảo chọn tôi làcó lý do của họ, điều này tôi không bình luận. Là một ca sỹ dòng nhạc nhẹ thì tôi nghĩ ngoài giọng hát hay, kỹ thuật điêu luyện thì hình thức cũng tương đối quan trọng. Tuy nhiên, yếu tố hàng đầu vẫn phải là “hát” chứ không thể là ngoại hình, nhưng nếu đẹp thì…càng tốt (cười).
- Nói về chuyện “đẹp”, Hoài Thu có dành nhiều thời gian cho việc làm đẹp không?
Là con gái thì ai cũng phải quan tâm chuyện đó, về quần áo, trang điểm, đầu tóc, giày dép… đều là những mối quan tâm của phụ nữ mà. Tuy nhiên, mình không dành quá nhiều thời gian cho nó vì tất cả đều được “lập trình” rõ ràng nên cứ theo “lịch” mà làm thôi.
- Còn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, bạn có ý kiến gì?
Hoài Thu hoàn toàn ủng hộ chuyện đó, giải phẫu thẩm mỹ để đẹp lên thì có gì sai. Chỉ có điều đừng quá lạm dụng nó và bị lệ thuộc vào nó. Nhiều người sau khi “thẩm mỹ” rất đẹp, nhưng cũng có người thân tàn ma dại vì thẩm mỹ đó thôi. Tuy nhiên, Thu vẫn tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên.
- Ngày quốc tế phụ nữ năm nay, chắc bạn sẽ nhận được nhiều hoa? Bạn thường thể hiện tình cảm với những người phụ nữ khác trong ngày này thế nào?
Trước đây, ngày 8/3 mình thường gọi điện cho mẹ nếu ở xa, còn ở Hạ Long thì mình “vù” vể Cẩm Phả, tự đi chợ và làm bữa tiệc nho nhỏ đãi cả nhà. Và tất nhiên, hôm đó mẹ mình chỉ ngồi thưởng thức thôi, còn mình sẽ làm tất. Mình nấu ăn không giỏi nhưng cũng tạm ổn đấy. Được cái cũng chịu khó, con gái mà, phải biết “nữ công gia chánh" chứ.
Năm nay thì mình nghĩ rằng chẳng có gì khác mọi năm đâu. Mình cũng vẫn chỉ là một cô gái bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Chắc là sẽ được nhận quà và hoa từ bạn trai, với mình thế là đủ và cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Càng bận bịu "chạy sô", Hoài Thu càng xinh đẹp
|
Năm con Hổ sẽ “chạy như Hùm”
- Dự định của bạn năm 2010 sẽ là Sao Mai điểm hẹn như bạn đã trả lời báo chí, vậy bạn đã chuẩn bị cho cuộc thi này đến đâu rồi?
Mình đã chính thức chuyển lên Hà Nội để theo học tại Đại học VHNT Quân đội, do vậy sẽ có nhiều điều kiện để chuẩn bị cho Sao Mai điểm hẹn hơn. Mình đã có cô Hà Thủy dạy hát, đã nhờ người hướng dẫn vũ đạo và đang đi biên tập bài vở.
- Mục tiêu của bạn có phải chinh phục giải thưởng Hội đồng nghệ thuật?
Đã gọi là đi thi thì ai cũng muốn có giải thưởng. Nhưng đây là “sân chơi”, nơi để mình bộc lộ khả năng ca hát nên Hoài Thu sẽ không đặt nặng vấn đề giải thưởng để tư tưởng thoải mái. Thu muốn mình xuất hiện sẽ được khán giả yêu mến và giới chuyên môn chấp nhận.
- Vừa học, vừa đi diễn, lại vừa chuẩn bị và sẽ tham gia Sao Mai điểm hẹn… có vẻ công việc của bạn sẽ “dày đặc”. Bạn sẽ xử lý như thế nào?
Quan trọng là biết sắp xếp công việc hợp lý. Tuy nhiên, Thu sẽ phải “chạy như hổ” trong năm Dần này. Nên bây giờ rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe, để phục vụ công việc.
- Quay trở lại âm nhạc nhé, bạn có thần tượng ai trong nghề không?
Để mà “thần tượng” thì chưa đến mức, nhưng Thu rất trân trọng tài năng và sự nỗ lực của cô giáo của mình (ca sỹ Nguyễn Ngọc Anh). Ngoài ra, trong showbiz thì Thu rất thích nghe Mỹ Tâm, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng. Họ là những người hát đam mê và luôn hết mình với âm nhạc. Đó thực sự là những ngôi sao đáng kính nể.
- Bạn mong muốn điều gì trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3?
Thu mong muốn tất cả những người phụ nữ trên thế giới này luôn được tôn trọng và trân trọng. Thu xin gửi tới tất cả những người phụ nữ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn tươi tắn như những bông hoa rực rỡ ngoài kia.
Cảm ơn bạn và chúc Hà Hoài Thu sẽ nhận được nhiều niềm vui trong ngày 8/3 và thành công trên con đường nghệ thuật!