Đức Tuấn: “Khán giả chưa thích hôm nay thì tôi đợi ngày mai”
Cập nhật, ngày05/04/2010 09:51

Ca sĩ Đức Tuấn thuộc thế hệ 8x đời đầu, đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 20 tuổi và anh coi 10 năm hoạt động âm nhạc vừa qua là “quãng thời gian cần thiết để bắt đầu xây dựng một công trình vững chắc”.

Ở Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến (sẽ trao trong tháng 4/2010), Đức Tuấn giữ vị trí áp đảo ở ba trong bốn hạng mục. Chàng ca sĩ “Yêu trong ánh sáng” trò chuyện về nghề nghiệp và sự nghiệp, năng lực và năng lượng của mình.

Nghề nghiệp và sự nghiệp

Anh xác định đâu là thành tựu đáng kể nhất mà mình đã có và anh tự hào vì điều gì nhất qua 10 năm ca hát, 30 năm tuổi đời?

Ca sĩ Đức Tuấn: Kinh nghiệm và sự tự tin trong công việc được Tuấn xác định là thành tựu của mình. Còn điều đáng tự hào nhất chính là những vị khán giả tinh hoa Tuấn có mà không phải ai cũng có được.

Có cơ hội lớn nào mà Đức Tuấn đã bỏ qua và đến bây giờ anh có còn thấy hối tiếc?

Nếu đã bỏ qua thì không thể gọi là cơ hội và Tuấn không có thời gian để hối tiếc quá khứ. Toàn bộ thời gian Tuấn có dùng để luyện tập, sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới

Đến bây giờ anh cho rằng mình đã có sự nghiệp riêng hay vẫn đang nỗ lực cho nghề nghiệp ca hát?

Nghề nghiệp ca hát chính là sự nghiệp riêng của Tuấn. Đó là một công trình được xây dựng với nền móng là tất cả những gì Tuấn có trong suốt 10 năm qua. Bỏ công xây nền thì Tuấn hy vọng có thể giúp nghề nghiệp của mình bền bỉ với thời gian. 
 

Anh cho rằng mình đang ở thứ hạng nào trong làng nhạc Việt?

Tuấn đang cố gắng vươn tới một đỉnh cao… rất riêng. Không quan trọng cao hơn hay thấp hơn một ai khác vì chẳng ai leo đỉnh ấy cùng mình (Cười).

Dự án có tính hệ thống, được đầu tư kỹ càng “Music of the night” và sự hỗ trợ của người quản lý – doanh nhân Đỗ Phú Hải có phải là yếu tố có tính quyết định giúp anh thăng hạng và khẳng định vị thế?

Yếu tố giúp Tuấn có thể hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra chính là niềm tin vào bản thân và có ê kíp thực hiện đầy tính chuyên nghiệp. Tuấn và ê kíp của mình cố gắng phát huy nhiều hơn nữa khả năng của mình cũng là để mang lại những điều tốt đẹp hơn cho nhạc Việt. 

Các giải thưởng có phải là đòn bẩy hữu hiệu cho sự thăng hạng của Đức Tuấn trong giới ca sĩ?

Bất cứ giải thưởng nào có uy tín đều mang đến cho người ca sĩ những động lực và sự tự tin trong việc phát triển nghề nghiệp lên một tầm cao mới. Tuấn vẫn phải nói lên những lời cám ơn chân thành nhất cho giải nhất Tiến hát Truyền hình mà Tuấn có được cách đây 10 năm. Qua đó mới có Đức Tuấn ngày hôm nay. 


Năng lực  và năng lượng

Đến năm nay, anh đang “thống lĩnh” ở Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến với 3 đề cử quan trọng là Ca sĩ, Album và Chương trình của năm. Đó có phải là bất ngờ đối với anh? Chiếm tới 3/4 đề cử, nhưng nếu không được vinh danh ở hạng mục nào thì anh có… bất ngờ?

Năm qua là một năm Tuấn làm việc hiều quả. Tuấn hoàn thành tốt gần hết các kế hoạch lớn đã đề ra. Vì thế Tuấn cũng có nhiều kỳ vọng trong giải thưởng Cống hiến. Nhưng việc có đến 3 đề cử quả thật là niềm hân hạnh, niềm hạnh phúc lớn với Tuấn trong những ngày đầu năm, đó là điều chứng tỏ niềm tin của mọi người dành cho Tuấn. Tuấn cũng có niềm tin rất lớn đối với những nhà báo, những người quyết định kết quả của giải thưởng này. Bao năm qua các anh chị em đã sát cánh với nghệ thuật nước nhà và luôn mong muốn mọi thứ tốt hơn. Chắc chắn sẽ có những đánh giá công bằng và tích cực.

Đức Tuấn tự đánh giá có phải hiện nay anh đang ở độ chín của nghề nghiệp, đã chọn được đúng điểm để “rơi” hay là đã… đạt tới ngưỡng của năng lực thực tế?

Tuấn đã có đủ kinh nghiệm để tin tưởng tuyệt đối vào những mơ ước và quyết định của mình. Và Tuấn có thể khẳng định năng lực làm việc của Tuấn còn nhiều hơn thế nữa.

Khi gặp mặt, có thể cảm nhận ở anh tác phong làm việc chuyên nghiệp, sự nhiệt tình. Trên sân khấu, anh cũng cho thấy hình ảnh một ca sĩ giàu năng lượng. Điều gì hun đúc lên năng lượng sống cho anh?

Tình yêu. Tuấn có một tình yêu mãnh liệt dành cho âm nhạc mà không phải ai cũng hiểu hết. Ngoài ra Tuấn cực kỳ yêu đời, thấy cuộc đời lúc nào cũng đẹp. Tuấn phải tận hưởng mọi khoảnh khác sống và làm việc trong đời chứ!

Thú vui hàng ngày của anh là gì?

Rất nhiều mà một trong những sở thích của Tuấn là… gấp giấy. Gấp giấy Origami với Tuấn không chỉ là nghệ thuật mà còn là cách để rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì và thử thách trước một vật liệu mỏng manh. Dù thế nào thì Tuấn nghĩ mình vẫn luôn biết cách tận hưởng cuộc sống.

Anh nói gì trước nhận xét: Khi Đức Tuấn thể hiện sự mạnh mẽ trong giọng hát thì phần rung động từ giọng hát, từ tâm hồn ở ca khúc cũng bị vơi bớt. Vì điều này, các ca khúc qua giọng ca Đức Tuấn chưa truyền đến cảm xúc tốt cho khán giả, khó đi vào lòng người?

Cảm nhận về nghệ thuật luôn mang tính chủ quan. Có thể hôm nay người đó chưa cảm nhận được, chưa tìm thấy cảm xúc qua những gì Tuấn thể hiện nhưng ngày mai họ lại đem lòng yêu mến.

Với năng lượng sẵn có, anh đang “âm mưu” công phá mục tiêu gì trong thời gian gần, năm 2010 này?

Năm nay sẽ là năm của những bất ngờ thú vị mà Tuấn mang đến. Sẽ có hai album, một hơi khác với những gì Tuấn đã làm, vừa hướng đến khán giả khó tính, vừa phục vụ khán giả số đông; album còn lại chính là dành cho các bạn sinh viên tinh tế và khó tính. Năm nay Đức Tuấn chắc chắn sẽ có ít nhất một live show. Và 2010 cũng là năm “gối đầu” cho những dự án lớn hơn nữa vào năm sau.

Anh từng tuyên bố: “Hai năm nữa tôi sẽ có sản phẩm quốc tế”. Điều ấy với anh khó khăn hay dễ dàng hơn so với tuyên bố “Hai năm nữa tôi sẽ lập gia đình và sinh con”?

Một bên là kế hoạch một bên là… ý trời, Tuấn không thể so sánh được! (Cười vang).

Cảm ơn ca sĩ Đức Tuấn! 

 
(SVVN)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...