Đình Thảo – người nghệ sĩ đa tài
Cập nhật, ngày19/10/2010 14:19
Sinh ra trên một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, say mê nghệ thuật từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp khoa Biên kịch trường ĐH Sân khấu điện ảnh, Đình Thảo lao vào sáng tác kịch bản, viết tiểu phẩm, anh còn đạo diễn nhiều vở chèo, cải lương, tuồng…
Các tác phẩm của Đình Thảo là mảng đời sống chân thực, hấp dẫn và dễ đi vào lòng người, được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Ông nói: “Không hiểu sao mỗi khi ngồi trước cây bút và tập giấy, tôi như thấy có sức hút kỳ lạ, cứ thôi thúc mình phải viết ra một cái gì đó”. Và cứ thế trong suốt thời gian công tác, với sức viết khỏe cùng vốn sống phong phú, sự nhạy cảm của một nghệ sĩ trước hiện thực cuộc sống… Anh đã tích lũy cho mình một gia tài kịch bản, tiểu phẩm lớn.

Đình Thảo hồi còn trẻ
Trong đó có nhiều kịch bản đã giành được những giải thưởng nghệ thuật trong các Hội diễn ở Trung ương và địa phương như vở kịch: “Tình yêu thế đấy” đoạt Huy chương vàng nghệ thuật quần chúng toàn quốc; vở cải lương “Bắt ma” đoạt giải Nhì cuộc thi viết về nếp sống mới… Và không chỉ gặt hái thành công bằng những Huy chương, bằng khen mà những vở diễn trên đã thực sự đi vào lòng công chúng, được họ đón nhận và ủng hộ nhiệt tình.
Đặc biệt Đình Thảo là một nghệ sĩ đa tài bởi ở lĩnh vực nào cứ liên quan đến sân khấu là anh có thể “lĩnh xướng” được hết. Không chỉ biên kịch, anh còn làm đạo diễn và dàn dựng nhiều loại hình nghệ thuật từ sân khấu, chèo, tuồng, cải lương…và vở diễn nào cũng phản ánh được hơi thở cuộc sống hiện thực.
Thành công nhất và để lại dấu ấn sâu đậm trong giới nghệ thuật có lẽ phải nói đến vở “Lý trưởng thời bác Chót”. Vở diễn này được ông ấp ủ suốt 5 năm “vi hành” thực tế (quãng thời gian ông được bầu làm trưởng thôn). Vở diễn chính là một chuỗi những tiếng cười châm biếm sâu cay những thói hư tật xấu của những “quan nhỏ” ở địa phương.

Ông Đình Thảo trong lễ kết nạp hội viên Câu lạc bộ Thơ Việt Nam
Từ năm 2000 đến nay, khi không còn tham gia các hoạt động quản lý, Đình Thảo dành toàn bộ thời gian cho văn học nghệ thuật. Hàng loạt những vở kịch, tiểu phẩm, truyện ngắn, thơ châm biếm và rất nhiều các bài báo của anh đã ra lò và được công chúng đón nhận. Đặc biệt, trong những năm 2002-2005, nhiều vở kịch như “Khôn lường”, “Lối sống”…. được giới phê bình đánh giá cao và được coi là những vở kịch tiêu biểu trong các hội diễn quần chúng.
Đình Thảo tâm sự: “Người làm nghệ thuật như tôi chẳng có ước mơ gì to tát, chỉ mong những bài báo, vở kịch, truyện ngắn những câu thơ… của mình phản ánh được thực tế nhất những gì đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày với mục đích phê phán cái xấu và tôn vinh những nét đẹp, những việc làm tốt để nhân rộng trong quần chúng nhân dân”.
Ít ai biết được rằng, có một điều đáng quý nữa, ngoài viết kịch, đạo diễn, làm thơ… Đình Thảo còn là một nhà sưu tập văn học dân gian. Cứ mỗi lần về một miền quê nào đó, nghe những câu dân ca, những điệu hát ví… đang dần mai một theo những nghệ nhân cao tuổi, anh lại thấy xót xa và quyết định sưu tầm, cóp nhặt và xuất bản thành những cuốn sách lưu tại phòng Văn hóa của huyện, bởi đơn giản theo Đình Thảo, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cha ông để lưu lại đến muôn đời là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người làm nghệ thuật như ông.
Đã ở cái ngưỡng ngoài 60, nhưng sức viết và sức sáng tạo của Đình Thảo vẫn còn rất sung mãn. Những bằng khen, giấy khen chính là ghi nhận những cống hiến của ông cho nền văn hóa nghệ thuật của huyện nhà, nhưng Đình Thảo vẫn luôn khiêm tốn tâm niệm rằng: “Đó chỉ là một phần, hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là sự đón nhận nồng nhiệt của quần chúng, đó cũng chính là nguồn cổ vũ lớn nhất thúc đẩy để tôi tiếp tục sáng tác, tiếp tục cống hiến và cho ra đời những vở diễn, những tác phẩm mới”.
(NHN)