Đạo diễn Đoàn Vinh: “Nghệ thuật không có chỗ cho sự cẩu thả, lười nhác!”
Cập nhật, ngày27/07/2009 10:50
(MTV.VN) - “Tài năng thì chưa có gì để nói, nhưng tôi có thể khẳng định tôi là người tâm huyết với nghề. Nghệ thuật không có chỗ cho sự cẩu thả, lười nhác. Giống như con dao không mài thì sẽ cùn, mình mà không làm đúng thiên chức thì sẽ “quên” mất nghề đạo diễn” – Đạo diễn Đoàn Vinh (Nhà hát Chèo VN) hóm hỉnh ví von.
Ngày nhỏ chỉ mê cải lương và bóng đá

Đạo diễn Đoàn Vinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Đến anh là dòng họ đã có đến 3 thế hệ nối tiếp nhau theo nghề. Bà nội anh - NSND Cả Tam (tức Trịnh Thị Lan) - là một trong những con chim đầu đàn của ngành chèo. Thế mà cụ vẫn phải chấp nhận một điều khá buồn là cả hai anh con trai (bác và bố anh) đều rẽ hướng sang cải lương chứ không theo nghiệp của cụ.

Bác anh - NSUT Thọ An - là một trong những kép cải lương đầu tiên ở miền Bắc, không chỉ có tài mà còn rất đào hoa. Năm 1971, NSND Cả Tam qua đời, GS Trần Bảng khuyên: “Bây giờ cụ đi rồi thì cho một cháu theo nghề”. Lúc ấy  NSUT Đoàn Thanh Bình - chị gái Đoàn Vinh - đang công tác ở đoàn cải lương Quyết Tiến liền chuyển về học chèo ở dưới này.

Về phần Đoàn Vinh, anh cũng lại giống bác và bố chỉ biết hát cải lương chứ không biết hát chèo. Ngày còn bé anh chỉ mê mỗi hai món là cải lương và bóng đá. Không hiểu duyên trời se thế nào mà lại đi thi tuyển vào nhà hát chèo.  Lúc ấy ai cũng bảo “Cháu cụ Cả Tam đấy!”. Nhưng lúc biết anh chỉ biết hát ca mới (cải lương) thì các cụ ngạc nhiên lắm “Cháu cụ Cả Tam mà không biết hát chèo thì lạ quá?”.

Hôm thi tuyển chị gái bảo sẽ dạy anh hát bài “Lới lơ”, nhưng vì nhát nên anh đã "từ chối" không học (Âm vực của bài này vừa cao vừa thấp nên thường dùng bài này để kiểm tra khả năng diễn viên).  Thế mà lúc thi chỉ nghe các bạn hát trước vài lần tự nhiên anh lại thuộc. Đúng là do "trời se anh vào" thật !. Trúng tuyển vào nhà hát anh được đào tạo chung cùng với khóa diễn viên của NSUT Thanh Ngoan, NSUT Quốc Anh, NSUT Vân Quyền (sau này là vợ anh– hiện là đoàn trưởng đoàn nghệ thuật II)…

 
Đạo diễn Đoàn Vinh
 
Sinh ngày 01. 02. 1962 tại Nghệ An.
- Đã tham gia những biểu diễn những vở như “Quan âm Thị Kính”, “Xúy Vân”, “Hoàng tử có đôi tai bò”, “Của hồi môn”, “Hoàng hậu Ba Tư”, “Chuyện tình những năm 80”…
 - Các giải thưởng đã đạt được khi là diễn viên:
 + Huy chương Vàng “Hội diễn các trích đoạn chèo hay” năm 1993 ở Ninh Bình với trích đoạn “Cả Sứt” trong vở chèo Kim Nham cổ.
 + Huy chương Bạc “Hội thi tiếng hát hay” tại Hải Dương năm 1992
 + Huy Chương Đồng vở  “Nàng chúa Ba” vai Nhất Phò Mã năm 1995.
  + Huy Chương Đồng vở “Xúy Vân” vai Hề Gậy năm 2001.

Con đường từ một diễn viên qua đài trưởng đến đạo diễn


Vào trường từ năm 1979 đến 1983 Đoàn Vinh ra trường làm diễn viên tại nhà hát cho đến năm 1998 thì đi học đạo diễn. Năm 1983 ra trường Đạo diễn Trung Anh (lúc ấy là phó GĐ Nhà hát) đã nói với
anh: “Mày có cái nhìn tổng hợp, chú sẽ đào tạo mày”.

Đạo diễn Trung Anh đã phân tích cho anh hiểu sự khác nhau giữa SK chèo và SK kịch, lúc ấy Đoàn Vinh đã thấy rất thích công việc này .  Được sự giúp đỡ, đào tạo của chú Trung Anh, chàng thanh niên trẻ Đoàn Vinh đã từng bước chuyển dần từ công việc của anh diễn viên nhà hát lên công tác của một đài trưởng.

Năm 1993, anh theo học lớp đào tạo đài trưởng và trợ lí đạo diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức (Đài trưởng là người phụ trách một đêm diễn, thay đạo diễn gìn giữ bản diễn, bao quát chỉ huy toàn bộ đêm diễn). Những kiến thức được học lần này đã thôi thúc anh tìm đến với công việc làm đạo diễn. Năm 1998 Đoàn Vinh dự thi và đỗ điểm ưu đầu vào khoa đạo diễn trường ĐH SKĐA.

Ngay từ năm 2000 - anh sinh viên năm III Đại học - Đoàn Vinh đã bắt đầu tham gia dựng vở “Trầm hương” của tác giả trẻ Trần Đình Văn cho Đài truyền hình VN. Sau đó là vở chèo truyền thống “Trinh nguyên”. Kết hợp với đài truyền hình VN dựng một loạt các vở như “Trả yếm vợ quan”, “Cuối nhiệm kì”, “Lời thề đồng đội”, “Sự tích con muỗi”

Năm 2007 Đoàn Vinh làm vở “Chuyện trầu cau” cho nhà hát. Gần đây nhất, ngày 12 tháng 7 vừa rồi đã tổng duyệt vở “Lưu Bình – Dương Lễ” mà anh làm cho Nhà hát Chèo Hải Dương.

Đạo diễn Đoàn Vinh thú nhận, anh mê những đề tài mang chất trữ tình, tự bản thân nhận thấy những đề tài về lịch sử và dân gian luôn là mảnh đất màu mỡ của nghệ thuật chèo. "Các cụ ngày xưa để lại biết bao làn điệu hay, nếu ngày nay không sáng tạo lại được thì nên “lau chùi” và “bảo quản” thật cẩn thận".

Nhận xét về mình anh khiêm tốn chia sẻ: "Tài năng thì chưa có gì để nói, nhưng tôi có thể khẳng định tôi là người tâm huyết với nghề. Nghệ thuật không có chỗ cho sự cẩu thả, lười nhác. Giống như con dao không mài thì sẽ cùn, mình mà không làm đúng thiên chức thì sẽ “quên” mất nghề đạo diễn".
 

 
Ngọc Yến Ghi
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...