
Xuân Hinh trong buổi tập sáng 24/8 với trích đoạn Thị Màu
Từng gây “sốc” cho làng Chèo bởi sự đầu tư tiền tỷ cho vở diễn Oan khuất một thời, mới đây, Nhà hát Chèo Hà Nội tiếp tục lên sàn tập vở diễn mới với sự đầu tư cũng không kém Oan khuất một thời, vở diễn trong chuỗi dự án chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Cao Bá Quát (tác giả Huy Thịnh - Phạm Quang Long), chuyển thể chèo NSƯT Xuân Hanh, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang được Nhà hát chèo Hà Nội tập luyện từ hơn tháng nay. Đây là vở diễn ca ngợi vẻ đẹp trí tuệ của “danh sỹ Tràng An” - “thi thần” Cao Bá Quát, sẽ công diễn vào đêm 25/8 và phục vụ khán giả vào những đêm tiếp sau tại Nhà hát lớn Hà Nội.
NSƯT Thúy Mùi - Giám đốc nhà hát cho biết: Sau thắng lợi của vở diễn Oan khuất một thời (có đơn vị trả tới 80 triệu đồng cho một đêm diễn vở này), chúng tôi tiếp tục bắt tay vào dàn dựng vở chèo Cao Bá Quát với sự đầu tư tương đương. Quả thật, khán giả bây giờ đòi hỏi rất cao, không chỉ là âm thanh, ánh sáng, mà còn là trang phục, ngôn ngữ hiện đại được lồng ghép khéo léo, tinh tế vào những vở chèo lịch sử, đem lại sự mới mẻ cho người xem. Bài học từ vở Oan khuất một thời chúng tôi rút ra là: Nếu đầu tư lớn, luyện tập nghiêm túc thì sẽ cho kết quả cao. Điều này đã được áp dụng với vở chèo Cao Bá Quát - một trong những công trình mà Chèo Hà Nội thực hiện để mừng Đại lễ Thăng Long - Hà Nội.

Quốc Anh vai Cao Bá Quát
Tham gia vở diễn này là dàn diễn viên “cứng” của Nhà hát như NSƯT Quốc Anh, NSƯT Quang Thuận, nghệ sỹ trẻ Thanh Hiền, tài năng trẻ Quốc Phòng, đặc biệt là sự xuất hiện trở lại của NSƯT - “vua hài” xứ Bắc - Xuân Hinh.
Xuân Hinh trong vai học trò của Cao Bá Quát, một người trò hết lòng thủy chung và ngưỡng mộ người thày của mình. Những nét diễn tinh tế và rất duyên, rất “chèo” của Xuân Hinh lại thêm lần nữa tỏa sáng, sau một thời gian rất dài anh “đóng đinh” vào lòng khán giả ở thể loại “tấu hài” được sản xuất băng đĩa hàng năm. Trở lại với Chèo, Xuân Hinh như được trở lại là chính mình, anh diễn nhuần nhuyễn, thậm chí là vô cùng duyên dáng và đáng yêu pha chút hài hước khi hóa thân thành Thị Màu ở đoạn gần cuối vở diễn. Ấy là đoạn nghĩa quân do Cao Bá Quát làm thủ lĩnh đã hóa trang giả thành gánh hát để thọc sâu vào sào huyệt triều đình, nhân diễn trích đoạn Thị Màu lên chùa để đánh úp đám quan quân nhũng nhiễu, tha hóa. Tuy thất bại, nhưng đó cũng là một trong những chi tiết được ngợi ca của thi thần Cao Bá Quát.

NSƯT Quang Thuận
Vai diễn Cao Bá Quát lại được đạo diễn Doãng Hoàng Giang giao cho Quốc Anh. Sau thành công với vai diễn Nguyễn Trãi (Oan khuất một thời) đoạt Huy chương vàng, Quốc Anh tiếp tục vào vai một vị danh nhân văn hóa nổi tiếng trong sử Việt. Khi được hỏi, có sợ sự “một màu” khi Quốc Anh vào vào cả 2 vai, NSƯT Thúy Mùi cho biết, NSƯT Quốc Anh là một tài năng lớn, anh rất giỏi hóa thân vào những nhân vật khác nhau, dù cùng một “màu”. Vở diễn này lại được chú ý về việc ý tứ sâu xa của nội dung, vì thế mà các diễn viên được đầu tư nhiều thời gian hơn trong việc nghiên cứu kịch bản, lời thoại. Quốc Anh đã làm rất tốt, góp công lớn trong việc đưa vở diễn đạt được chất thơ như đúng con người Cao Bá Quát.

Tài năng trẻ Quốc Phòng
Cùng với những diễn viên gạo cội, dàn nghệ sỹ trẻ của Nhà hát Chèo Hà Nội thực sự chinh phục những khán giả khó tính nhất. Tài năng trẻ Quốc Phòng - Huy chương vàng Hội diễn Chèo chuyên nghiệp toàn quôc 2009 đã có vai diễn thực sự ấn tượng. Giọng hát trầm ấm, tròn trịa, vang rền đầy cảm xúc của Quốc Phòng đã góp phần làm bừng sáng vở diễn. Anh đang được coi là “của hiếm” trong làng Chèo Việt Nam hiện nay khi vừa có thanh, lại có sắc cùng nét diễn chững chạc dù tuổi đời mới ngoài hai mươi.

Nghệ sỹ trẻ Thục Khánh
Cũng trẻ trung và rất xinh đẹp là Thục Khánh - cô diễ viên xuất thân từ chiếng chèo Hải Dương. Thục Khánh cũng vào vai một cách ngọt ngào, không bị “khớp” khi diễn cùng các “chú” dù cô mới 22 tuổi. Gương mặt đẹp cùng thân hình gợi cảm, nét diễn duyên dáng và giọng hát khá ngọt ngào, sự xuất hiện của Thục Khánh như ngọn gió mát lành thổi vào hồn người xem.
Ngoài ra, các nghệ sỹ như Minh Nhan, Thanh Hiền, Quang Huy, Thúy Lành, Hồng Thắm… cũng diễn rất ngọt và tròn vai tạo nên sự hài hòa cho vở diễn.

Bộ trang phục đắt nhất lịch sử làng chèo Việt Nam
NSƯT Thúy Mùi cho biết thêm, Nhà hát tiếp tục mời Sỹ Hoàng thiết kế trang phục, và theo nghệ sỹ trẻ Thanh Hiền vai Loan Châu, bộ trang phục chị mặc được kết đá, ngọc và nhiều kim sa, kim tuyến có giá tới… 20 triệu đồng. Có lẽ đây là bộ trang phục Chèo đắt tiền nhất trong lịch sử làng Chèo Việt Nam. Các bộ trang phục khác cũng được thiết kế rất đẹp mắt. Nếu như vở Oan khuất một thời là vở bi kịch, trang phục cùng chung tông màu tối thì Cao Bá Quát lại là vở bi hài kịch, do vậy màu sắc trang phục được thiết kế phong phú hơn, sinh động hơn rất nhiều.
Bên cạnh phục trang, đạo diễn Doãn Hoàng Giang rất chú trọng phần ánh sáng và âm thanh cũng như những đạo cụ cầu kỳ tăng độ “hoành tráng” của vở diễn. Cao Bá Quát sẽ được công diễn đêm đầu tiên vào 25/8, tiếp sau đó là những đêm diễn phục vụ khán giả Thủ Đô, cùng với mỗi tháng có 3 xuất diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội.