Cơn gió "lạ" đến từ xứ sương mù
Cập nhật, ngày14/09/2009 09:17
Giọng hát dày dặn, phong cách nóng bỏng và gợi cảm, Pixie Lott - người được ví von là "Lady Gaga của Anh quốc" - đang từng bước khẳng định vị thế trong làng nhạc thế giới.
18 tuổi, ra mắt đĩa đơn đầu tay "Mama Do" (Uh Oh, Uh Oh) đã tạo nên làn sóng lớn khi lọt vào top 3 và tiếp ngay sau đó vượt mặt những tên tuổi như: Kelly Clarkson, Black Eyed Peas... để giành vị trí No.1 trên bảng xếp hạng UK single chart. Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) nhanh chóng trở thành ca khúc hot nhất và là đĩa đơn bán chạy nhất Anh trong thời gian vừa qua.
Bước khởi đầu ngoạn mục không chỉ gây choáng váng với âm nhạc xứ sương mù mà ngay chính bản thân tân binh mới - Pixie Lott cũng phải bất ngờ: "Cái tôi không ngờ nhất là ca khúc này lại nhận được nhiều sự ủng hộ đến thế và có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất từ trước tới nay mà tôi từng trải qua. Nếu đây là một giấc mơ, tôi mong giấc mơ này sẽ kéo dài mãi...".
Single Do (Uh Oh, Uh Oh) là "tiền đề" cho album đầu tiên "Turn It Up" trong sự nghiệp ca hát của Pixie Lott sẽ chính thức lên kệ đĩa vào ngày 14.9 tới đây.
Pixie Lott sinh ra trong một gia đình bố làm ngành chứng khoán, mẹ nội trợ. Dù nhà không ai theo nghệ thuật nhưng "chất nghệ" vẫn thấm vào Pixie Lott, cô được bố mẹ cho tham gia vào dàn đồng đồng ca nhà thờ ngay từ khi còn nhỏ.
14 tuổi, Pixie Lott nhận được học bổng tại Học viện Nghệ thuật sân khấu Italia Conti. Nhiều năm miệt mài luyện giọng đã cho Pixie Lott có được chất giọng cũng như cách xử lý kỹ thuật đạt đến độ điêu luyện, năng khiếu ca hát lẫn diễn xuất của Pixie Lott dần được bộc lộ rõ nét khi cô có cơ hội tham gia vào vở nhạc kịch "Chitty Chitty Bang Bang" và buổi hoà nhạc chào mừng Sound of Music của đài BBC One.
Ngoài ra, Pixie Lott còn là một trong những ứng cử viên sáng giá khi tên cô được lựa chọn để góp giọng vào dàn đồng ca cho vở opera nổi tiếng "Ca Ira của Roger Water" (Pink Floyd).
"Khoảng thời gian học tại trường giúp tôi hiểu mình cần và thiếu gì để khắc phục và lựa chọn con đường đi phù hợp với đúng khả năng. Và một người tôi luôn biết ơn và trân trọng - đó là David Sonenberg, bởi ông đã biến ước mơ của cả đời tôi thành hiện thực" - Pixie Lott chia sẻ.
Chính David Sonenberg (từng làm nhà quản lý cho nhóm The Black Eyed Peas, John Legend và Fergie...) là người "khai hoang" tài năng ca hát của Pixie Lott và giúp cô ký bản hợp đồng thu âm với hai hãng công ty uy tín Mercury Records (Anh) và Interscope Records (Mỹ).
Năm 2009 được coi là cột mốc đáng nhớ cho sự phát triển nghề nghiệp của Pixie Lott. Sự trẻ trung của ca sĩ nhạc pop đương đại kết hợp với giọng hát của một ca sĩ dòng nhạc Soul, Pixie Lott như luồng gió "lạ" thổi vào làng nhạc thế giới.
Với thành công vang dội của ca khúc "Mama Do" (Uh Oh, Uh Oh), cô liên tiếp nhận được nhiều lời mời đi lưu diễn và được chào đón ở khắp mọi nơi.
Mới đây, single thứ hai "Boys and Girls" - trích từ album "Turn It Up" được cho là "dập khuôn" phong cách của Lady Gaga nhưng Pixie Lott lại có cách nghĩ khác: "Tôi chẳng lấy làm phiền lòng lắm khi mọi người nói tôi có phong cách giống Lady Gaga. Với tôi, cô ấy là một nghệ sĩ lớn để những ca sĩ trẻ như tôi có thể học hỏi. Định hình được phong cách riêng còn cần vào sự nỗ lực và thời gian, tôi tin nhất định mình sẽ làm được".
(Theo Lao Động)