Có một Hà Nội âm thầm chảy trong nhạc Quỳnh Hợp
Cập nhật, ngày07/09/2009 10:13
Là người con của đất Hà Thành, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp luôn dành cho Hà Nội một tình cảm đặc biệt qua những ca khúc chị viết về Hà Nội trong gần 10 năm qua. Hà Nội hiển hiện với những gì vốn có, cái se se lạnh cùng hương hoa sữa ngấm sâu trong tâm hồn, là tình yêu, là hoài niệm, là một phần trái tim của người xa Hà Nội.
 
Abum Ngẫu hứng PHỐ_Quỳnh Hợp
Tháng 10 tới đây, Thăng Long – Hà Nội tròn 999 tuổi, nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp cùng lúc tung ra 2 album “Sắc đào Nhật Tân” & “Hà Nội – Ngẫu hứng PHỐ” do Viết Tân Studio phát hành trên toàn quốc. Đây là món quà đặc biệt của chị chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Những ca khúc của Quỳnh Hợp trong 2 album “Sắc đào Nhật Tân” và “Hà Nội – Ngẫu hứng PHỐ” là một Hà Nội không quá diệu vợi mà thật gần gũi, thân thương, ẩn chứa nét văn hóa kinh kỳ…được viết lên từ những cảm xúc nhẹ nhàng, chân thật và sâu lắng, là những nỗi nhớ về Hà Nội, không lộng lẫy kiêu sa, mà là một Hà Nội trầm mặc, cổ kính, rêu phong, nguyên sơ, và thật bình dị… Một nỗi niềm bâng khuâng xao xuyến, không chỉ là nỗi nhớ về những góc phố, những con đường hay những kỷ niệm da diết nhớ nhung về thời đã qua mà còn cả nỗi nhớ về những âm thanh, những mùi hương cũng rất Hà Nội.




Mỗi album có 9 ca khúc phổ thơ nhiều tác giả.

Album “Sắc đào Nhật Tân” - Hình ảnh một thiếu nữ Tràng An thanh lịch, dịu dàng, đằm thắm, với 9 ca khúc do chính Quỳnh Hợp sáng tác và thể hiện.

Album là những nỗi nhớ và những ký ức về Hà Nội của một người Hà Nội xa quê trong các ca khúc: Nhớ Thăng Long (thơ Nguyễn Quyết Thắng), Miền cúc (thơ Nguyễn Thị Ngọc Hà), Vu vơ Hà Nội (Quỳnh Hợp)... Một không gian Hà Nội đầy cảm xúc với những giai điệu tự sự nhẹ nhàng mà sâu lắng, mang phong vị Hà Nội với âm hưởng ca trù và dân gian Bắc Bộ. Ca từ mượt mà, “rất Hà Nội” trong các ca khúc: Sắc đào Nhật Tân (thơ Thái Thăng Long), Một chiều  với Tây Hồ (thơ Nguyễn Đức Nam), Kìa em mùa xuân về, Trời thu Hà Nội (thơ Đặng Hồng Thiệp), Nghe Quan Họ ở Văn Miếu (thơ Hoàng Hương Trang), Bảng lảng Tây Hồ (thơ Đào Tiến)…

 Album “Hà Nội – Ngẫu hứng PHỐ” -  một hồn phố mênh mông.

Quên đi bao ồn ào và nỗi bộn bề của cuộc sống thường nhật, Quỳnh Hợp đã gửi vào trong “Hà Nội – Ngẫu hứng PHỐ” một tình yêu nồng nàn cùng nỗi nhớ Hà Nội quay quắt, là những ký ức trở mình thổn thức, thảng thốt cất lên thành giai điệu.

Những ca khúc trong “Hà Nội – Ngẫu hứng PHỐ” như những nét phác họa tinh tế, những đường nét, theo từng con phố bình yên, loáng vàng ký ức, vời vợi xa xôi, trong từng ký ức ngập tràn hình ảnh PHỐ...

PHỐ Hà Nội hiện lên dịu dàng và bình dị như trong tranh Phái. Đó là Hà Nội ngày xưa cổ kính, rêu phong, Hà Nội của những ngày khói lửa đạn bom, với ngõ nhỏ, phố nhỏ cùng Hồ Gươm xanh liễu rủ, những đêm mùa đông yên tĩnh, bên Tây Hồ bảng lảng khói sương, quay quắt một niềm thương nhớ về một thời đã xa những kỷ niệm sâu đằm trong ký ức của tác giả trong các ca khúc: Về giữa phố xưa, Phố xưa, Trăng phố (thơ Tố Nga), Bâng khuâng phố cổ (thơ Mai hữu Phước), Mưa phố (thơ Uông Thái Biểu), Đông về trên phố (Quỳnh Hợp)…và PHỐ Hà Nội hôm nay với các đại lộ, cao ốc ồn ào náo nhiệt trong các ca khúc: Ngõ phố (thơ Huỳnh Đường), Nhịp Phố (thơ Vương Tâm), Hà Nội phố xuân (thơ Nguyễn Nho Khiêm)…

Cả 2 album do chính Quỳnh Hợp biên tập và được thu thanh tại Lamquan Studio và SPM studio với sự hòa âm của các nhạc sĩ Yên Lam, Minh Mẫn,  Nguyễn Thịnh, Minh Hà cùng sự thể hiện của chính tác giả và các giọng ca đang được yêu thích như: Quỳnh Hương, Tùng Dương, Lê Hiếu, Hoàng Hải, Cao Thái Sơn, Thanh Thúy, Song Giang, Trần Hồng Kiệt…sẽ mang đến cho những người Hà Nội và những ai vẫn nặng lòng với Hà Nội một sự trở về với Hà Nội, được thả hồn nơi những góc phố với những gì thật thân quen, được sống cùng những hoài niệm về một thời đã qua trong bảng lảng nhớ thương Hà Nội

Với 2 album “Sắc đào Nhật Tân” và “Hà Nội – Ngẫu hứng PHỐ” ta cảm nhận có một Hà Nội âm thầm chảy trong nhạc Quỳnh Hợp, có khả năng “lay thức” những trái tim yêu Hà Nội khi mà những chiếc lá vàng đã bắt đầu lắc rắc rơi báo mùa thu đang về…
Hà Nội lại xôn xao trong nỗi nhớ của những người Hà Nội…
 
(Theo Giai Điệu Xanh)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...