Chỉ có tình yêu sâu đậm mới níu giữ được nghệ sĩ với xiếc
Cập nhật, ngày06/09/2010 08:20

Không giống như khi ở trên sân khấu, Quyên ngoài đời trông vẫn như một cô bé học trò trung học phổ thông: 19 tuổi, nhỏ bé, trong sáng - trong cả ánh nhìn.

Quyên rụt rè và tỏ ra rất ít kinh nghiệm trong giao tiếp, nhất là với báo giới - đó cũng có thể là do môi trường hoạt động nghệ thuật của Quyên còn ít được quan tâm: Nghệ thuật xiếc.

Nhưng nếu ai đã từng xem  Quyên “bay” thế nào trong “Siêu nhân bay” - tiết mục được HCV trong Liên hoan Xiếc Quốc tế tổ chức tại Tây Ban Nha đầu năm 2010 - hẳn sẽ thấy một Quyên đầy quyết đoán, tự tin, uyển chuyển và dũng cảm. Ở độ cao 20 mét, và khoảng cách 13 mét, Quyên “bay, lượn” như một chú chim nhỏ giữa khoảng không gian ấy…

Quyên có sợ không, khi tập tiết mục này?

- Nếu sợ thì sẽ không bao giờ tập được. Khi “bay”, Quyên quên cả những mối hiểm nguy mà rất có thể vì nó, sẽ phải từ bỏ nghề vĩnh viễn, quên cả khán giả ở dưới… Chỉ còn có mình và các bạn trong “đàn”, ở giữa khoảng không gian tưởng chừng như rất nhỏ bé ấy.

Nhìn Quyên biểu diễn, không ít khán giả đã phải thót tim vì lo lắng thay cho nghệ sĩ… Những mối hiểm nguy ấy đã bao giờ “chạm” được vào Quyên?

- Những cú ngã thâm tím mình mẩy thì vô kể. Còn những vụ ngã, có thể nói là nguy hiểm đến tính mạng cũng dăm, ba lần.

Cha mẹ Quyên có ý kiến gì về lao động nghệ thuật đầy vất vả của cô con gái?

- Cha Quyên vẫn ủng hộ, còn mẹ thì thậm chí luôn khóc thầm vì lo lắng và giục đi học nghề khác để còn ổn định cuộc sống, bà bảo: “Con gái có thì… với lại nghề của con quá nguy hiểm…”.

Đúng vậy, “thì” của con gái không dài, và “thì” của nghề xiếc lại còn hạn chế hơn… Quyên không sốt ruột sao?

- Không biết về sau thì thế nào, nhưng hiện giờ, quả thật, Quyên không nghĩ đến việc chuyển nghề. Có thể, sau 25 tuổi - cái tuổi không thể biểu diễn ở trên cao nữa, Quyên sẽ “xuống” mặt đất, tập các tiết mục khác. Chỉ có tình yêu sâu đậm mới níu giữ được nghệ sĩ ở lại với nghề xiếc, và may mắn thay, các anh chị đi trước cũng phần nào truyền lại được niềm đam mê ấy cho thế hệ Quyên.  Nếu không…

“Nếu không”… thì sao?

- Quyên đến với xiếc từ năm 12 tuổi. Sau 5 năm học hết hệ trung cấp trong đó có 2 năm tập cơ bản để thực hiện thành thạo động tác các bộ môn: Thăng bằng, thể thao, tung hứng, nhào lộn và 3 năm tập tiết mục. Ra trường, vừa làm quen với sân khấu, vừa xây dựng tiết mục cho riêng mình, Quyên may mắn có thầy Nguyễn Tài Thảo (từng học xiếc ở Liên Xô) hướng dẫn. Tiết mục “Siêu nhân bay”, thầy trò tập miệt mài trong 8 tháng liền.  Lương mới ra trường chỉ được chừng gần 2 triệu đồng. Mỗi buổi lên sân khấu biểu diễn được bồi dưỡng 50.000đ.… Nếu không say mê với nghề thì chẳng ai có thể sống, chết với nghề quá nguy hiểm và với mức thu nhập ít ỏi ấy được.

Nghề chọn Quyên - vì vô tình ai đó phát hiện ra năng khiếu chẳng hạn, hay Quyên chọn nghề?

- Quyên cũng không biết nữa. Có thể ban đầu là Quyên chọn nghề, sau đó là nghề chọn và giữ Quyên. Năm 12 tuổi, xem một chương trình xiếc trên TV, Quyên thấy thích và xin bố cho đi dự tuyển ở trường trung cấp. Từ đó, gắn bó với nghề…

Trong liên hoan Xiếc quốc tế vừa rồi, tại sao tiết mục “Siêu nhân bay” của Quyên lại không tham dự giải mà chỉ biểu diễn hưởng ứng?

- Trong các buổi tập trước liên hoan, Quyên bị ngã, chân lại bị chấn thương. Do vậy, để tránh áp lực có thể gây nguy hiểm hơn nữa cho bản thân. Đoàn xin rút tiết mục khỏi danh sách  dự thi.

Trước khi đoạt  HCV tại Liên hoan Xiếc Quốc tế Tây Ban Nha đầu năm, Quyên đã có thành tích đáng kể nào chưa?

- Cuối năm 2009, trong cuộc thi tài năng trẻ 3 nước Đông Dương tổ chức tại trường Xiếc VN, Quyên đoạt giải “Tài năng trẻ triển vọng”.

- Xin cảm ơn. Chúc Quyên thực hiện trọn vẹn tình yêu nghệ thuật xiếc của mình.

 
(LĐ)
Quốc Anh giành điểm cao nhất Liên hoan chèo
NSƯT nổi tiếng với lối diễn tưng tửng nhận huy chương vàng thứ 10 ở Liên hoan chèo toàn quốc về đề tài hiện đại vừa diễn ra tại Thái Bình. ...
 
Uyên linh với Ablum "Giấc mơ tôi"
Sau nhiều lần trì hoãn, kéo dài từ tháng 6/2011, cuối cùng, ngày 7/2, album Giấc mơ tôi của ca sĩ Uyên Linh đã chính thức trình làng, khép lại những đồn đoán rằng ...
 
Pha Lê chờ đón “Hạnh phúc của tôi”
Sau một thời gian Nam tiến với nhiều ấp ủ các kế hoạch, ngày 12/2 sắp tới cô ca sĩ quê gốc Hải Phòng Pha Lê sẽ cho ra mắt album vol 2 do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương biên tập và sáng tác hầu ...
 
Nhạc sĩ Phó Đức Phương: 2012 sẽ “tái xuất giang hồ”
Vừa gặp, tôi đã nài nỉ trước: Anh ơi hôm nay không nói chuyện bản quyền nữa nhé! Phả một hơi khói thuốc trong cái lạnh đầu xuân Hà Nội, tay lóng ngóng tắt chiếc điện thoại cứ đổ chuông tin nhắn ...