Ca sĩ Tuấn Ngọc nhờ bố vợ dẫn live show
Cập nhật, ngày23/12/2011 10:48

Mở đầu chuỗi live show được tổ chức định kỳ tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Riêng một góc trời - live show của ca sĩ Tuấn Ngọc - sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/1/2012. Đây là lần thứ hai ca sĩ Tuấn ngọc tổ chức live show riêng tại Việt Nam.

Để chuẩn bị cho chương trình, Tuấn Ngọc đã dành nhiều thời gian, tâm huyết biên tập nội dung của chương trình, tập luyện cùng ban nhạc và quan trọng hơn cả là giữ gìn sức khỏe bản thân. Bởi trong live show này, mỗi đêm, Tuấn Ngọc sẽ hát tới 20 ca khúc – một thử thách đối với bản thân sau 50 năm ca hát.


Theo chia sẻ, Riêng một góc trời sẽ là câu chuyện được viết bằng âm nhạc, vì thế sẽ không có nhiều yếu tố phụ trợ sân khấu. Tuấn Ngọc sẽ không chỉ trình bày những ca khúc gắn liền tên tuổi của anh như: Áo lụa Hà Đông, Mắt biếc, Khúc thụy du, Ngậm ngùi, Bây giờ tháng mấy... mà còn thể hiện cả những nhạc phẩm Việt Nam và nước ngoài đã in dấu kỷ niệm trong cuộc đời âm nhạc.

Với mong muốn tạo một không gian gần gũi khán giả, Tuấn Ngọc đã thiết tha mời nhạc sĩ Phạm Duy lần đầu tiên xuất hiện với vai trò người dẫn chuyện trên sân khấu. Ông sẽ dẫn dắt và gợi mở những câu chuyện về con rể một cách giản dị và thân thuộc nhất. Chương trình còn có sự tham gia của khách mời: ca sĩ Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em.

 
(TTVH)
Sân khấu 2012: Chạy đua từ đầu năm
Sau tết Nguyên đán, tuy là mùa thấp điểm nhưng các sân khấu ở TP.HCM vẫn sôi nổi với những dự án mới để giữ chân diễn viên. ...
 
Ra mắt tình khúc tưởng bị lãng quên của Đoàn Chuẩn
Tình khúc tưởng như bị lãng quên của nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn - người được mệnh danh là tài tử đa tình bậc nhất xứ Bắc: “Một gói nho khô, một cánh pensée”, vừa chính thức được thu âm, phát hành trong album “Những tình khúc Đoàn Chuẩn - ...
 
Nghe nhạc Trịnh ngày phụ nữ 8/3
Ngày phụ nữ 8/3 năm nay sẽ đánh dấu một sự kiện đặc biệt: nam danh ca hải ngoại Tuấn Ngọc sẽ cùng nữ danh ca Ánh Tuyết trình diễn trên sân khấu Nhà Hát Công Nhân, phố Tràng Tiền, Hà Nội với những nhạc phẩm lừng danh của cố nhạc ...
 
Nguyễn Trọng Tạo vẫn nồng nàn "Làng quan họ quê tôi"
Đà Lạt hôm ấy có mưa. Cơn mưa ngậm bản giao hưởng buồn miên du khắp phố. Tôi đang nằm co ro trong gác trọ, lặng nghe mình thở giữa bốn bức tường trống toang. Nhà thơ ngõ Đoài - Vương Tùng Cương điện thoại ...