- Chị "thai nghén" album “Sông đợi” trong thời gian bao lâu?
“Sông đợi” được Tân Nhàn, Tuấn Anh và Thu Hà “ thai nghén” trong một năm để tiến hành thu âm và sản xuất. Album mang chất classic bán cổ điển cộng với âm nhạc dân gian nhưng với chủ đề về tình yêu, đây là sự mới mẻ mà Tân Nhàn muốn gửi đến khán giả.
Một số bài Tân Nhàn đã thể hiện thành công như “Thuyền và biển”, “Bến sông xưa”, “Thư tình cuối mùa thu” nhưng trong “Sông đợi” khán giả sẽ cảm nhận được sự khác biệt qua cách thể hiện mới của Tân Nhàn bằng sự suy nghĩ, cách thể hiện của một ca sĩ lứa tuổi 8x trong cuộc sống hiện đại.

- Chị tâm đắc nhất với ca khúc nào trong “Sông đợi”?
Trong album có bài “Sapa nơi gặp gỡ đất trời” do Tuấn Anh và Tân Nhàn cùng thể hiện, cùng theo đuổi gu âm nhạc kết hợp giữa 2 phong cách âm nhạc thính phòng và dân gian. Đây là ca khúc rất khó và rất ít người thể hiện, thường thì Tân Nhàn chưa thấy nó xuất hiện nhiều trong các album bởi nó có quãng rất rộng và thường thường thì những ca sĩ được đào tạo bài bản ở những trường âm nhạc mới có thể đáp ứng được nhu cầu và kĩ thuật của bài hát.
Đối với Tân Nhàn, là một giọng nữ cao được đào tạo bài bản nhưng khi hát những ca khúc như thế này với giọng thính phòng của Tuấn Anh thì quả là một thử thách, và Tân Nhàn đã thực sự cố gắng rất nhiều. May mắn là vợ chồng Tân Nhàn đều là giảng viên thanh nhạc, lại ở cùng nhà nên 2 vợ chồng cùng trao đổi với nhau qua đàn piano xem ý kiến của mỗi người hát ca khúc này như thế nào và ngay cả khi đến phòng thu vẫn còn có những tranh cãi về cách thể hiện ra sao để có được sản phẩm hoàn hảo nhất gửi đến khán giả.
- Chị có nghĩ rằng, đã là ca sĩ là phải làm album để đánh bóng tên tuổi?
Sản xuất album liên tục không phải là đã hay, ngay với bản thân Tân Nhàn, sau album này, Tân Nhàn muốn bình lặng 1 thời gian, ít nhất là 1 năm để tìm những ca khúc phù hợp, ca khúc mới có chất lượng cao để hợp với xu hướng của khán giả. Đó là sự tôn trọng khán giả, Nhàn không coi việc sản xuất liên tục album bán trên thị trường để đánh bóng tên tuổi.

- Là một ca sĩ thế hệ 8X, có trái ngược quá không khi Tân Nhàn chọn dòng nhạc truyền thống làm hướng đi cho mình?
Tất nhiên mỗi phong cách âm nhạc, mỗi dòng nhạc đều có một cái hay riêng, có người thích những phong cách âm nhạc trẻ trung hơn, thể hiện sự năng động hay táo bạo. Riêng với Nhàn, Nhàn tự hào là mình đã đi đúng hướng dòng nhạc mà mình theo đuổi và Nhàn mong muốn khán giả trẻ sẽ để lại một chút trong mình dành cho dòng nhạc dân gian nói riêng và âm nhạc truyền thống nói chung.
- Chị có chạnh lòng không khi khán giả trẻ không mấy mặn mà với nhạc truyền thống?
Tân Nhàn không cảm thấy chạnh lòng bởi dòng nhạc mà Tân Nhàn chọn được minh chứng qua thời gian. Nó có giá trị trường tồn rất vững bền qua các lớp nghệ sỹ đi trước như NSND Thanh Hoa, Thu Hiền, Trung Đức hay ca sĩ Anh Thơ, Trọng Tấn. Nhàn luôn trăn trở một điều, mình là ca sĩ thế hệ trẻ thì mình phải làm sao kéo được khán giả trẻ đến với dòng nhạc này như tìm về với cội nguồn của dân tộc. Bởi những giá trị về tinh thần, về dân tộc luôn là những bệ phóng, là cơ sở vững chắc để lớp trẻ có thể phát triển về thể chất và trí tuệ và cả nhân cách.

- Cảm xúc của Tân Nhàn với vai trò là giảng viên khi ngày 20/11 đang đến gần?
Mỗi năm khi tới ngày 20/11 là Tân Nhàn không khỏi bồi hồi, lòng tràn ngập những cảm xúc khi nhớ tới các thầy cô và nhớ tới tuổi học trò của mình. Năm nay khác với mọi năm, Tân Nhàn đã trở về trường cũ vào ngày 14/11 để gặp mặt và gửi lời tri ân tới các thầy cô, cảm xúc như những ngày thơ dại vẫn tràn đầy. Mối lo toan cuộc sống dường như tan biến khi Tân Nhàn ngồi và nhớ lại từng gương mặt thân thương của các thầy cô và những kỷ niệm vui buồn.
Khi còn ở tuổi “nhất quỷ, nhì ma” thì khát vọng được đứng trên bục giảng như những người thầy, người cô hướng dẫn mình luôn cháy bỏng trong lòng của Tân Nhàn, và hiện nay khát vọng và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Tân Nhàn luôn thầm cảm ơn các thầy cô đã cho Tân Nhàn không chỉ kiến thức mà còn cả ước mơ và khát vọng được sống để trở thành người có ích cho xã hội.
- Món quà nào của học trò làm chị xúc động nhất?
Khi học trò của mình trưởng thành và gặt hái được thành công thì đó chính là món quà lớn nhất dành cho các thầy cô giáo, và Tân Nhàn cũng không là ngoại lệ. Tân Nhàn cũng có những sinh viên xuất sắc và đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao của Tân Nhàn. Nhân ngày 20/11, Tân Nhàn xin được gửi tới tất cả các thầy cô giáo lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.