Ca sĩ Nhật Kim Anh: Ngôi sao may mắn
Cập nhật, ngày07/09/2009 10:37
Album vol.3 của Nhật Kim Anh ra mắt đúng vào khoảng thời gian "nhạy cảm" khi cô đang là một trong những ứng cử viên sáng giá được lựa chọn thế vai cho Á hậu Dương Trương Thiên Lý trong bộ phim "Trần Thủ Độ".
Nhưng với Nhật Kim Anh, album "Ngôi sao xanh" sẽ luôn là ngôi sao tượng trưng cho niềm hy vọng và may mắn của tuổi trẻ - độ tuổi với nhiều đam mê và đong đầy những khát vọng.
Đều mỗi năm cho ra sản phẩm mới, từ album "Lâu đài cát" đến "Ngôi sao xanh" đã có sự thay đổi dù không nhiều nhưng cũng đủ để nhận thấy một Nhật Kim Anh mới lạ hơn?- Đúng là khoảng thời gian vừa qua có khá nhiều đổi thay trong tôi mà chắc có lẽ mọi người sẽ dễ nhận thấy nhất trong từng album của Nhật Kim Anh. Nếu "Lâu đài cát" có quá nhiều kỷ niệm buồn, thì "Ngôi sao xanh" không những là một album khác mà con người cũng khác: suy nghĩ chín chắn hơn, yêu đời hơn với nụ cười lúc nào cũng ngự trị trên môi, và quan trọng tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc với tình yêu của riêng mình.
Những gì khó khăn và gian khổ nhất cũng đều nếm trải qua, ngôi sao xanh là niềm hy vọng và Nhật Kim Anh luôn mong muốn cánh cửa hy vọng ấy sẽ mở ra không chỉ cho mình mà cho những ai luôn đặt niềm tin vào chính bản thân.
Thiết kế bìa đĩa album "Ngôi sao xanh" dưới dạng lịch để bàn, 7/16 bài hát được mua độc quyền và kèm tặng theo đó là DVD với nhiều cảnh quay tại thành phố Đà Lạt mộng mơ... Lần trở lại này trong một album được đánh giá là khá "chịu chơi" và tốn nhiều công sức nhất của Nhật Kim Anh? - Một món ăn dù ngon đến mấy mà ăn nhiều quá sẽ rất chán, vì vậy món ăn ngon phải để dành thật lâu mới ăn lại. Cái quan trọng nhất của người làm nghệ thuật phải luôn biết làm mới mình, phải tìm hiểu xem khán giả muốn và thích gì để phục vụ. Tôi luôn mong muốn mình sẽ là một ca sĩ đa dạng có thể hát được nhiều thể loại nhạc từ pop ballad, R&B đến rock. Đổi mới phong cách theo từng thời điểm, album sau phải khác album trước là điều mà tôi rất chú trọng.
"Ngôi sao xanh" được lấy ý tưởng từ câu chuyện tình đầy trắc trở của người con gái, những cạm bẫy trong cuộc sống mà cô phải trải qua và câu chuyện đó được đan kết thành một bộ phim ca nhạc do đạo diễn Quốc Tuấn và Quốc Kiệt quay. Đa số ca khúc trong "Ngôi sao xanh" đều mang giai điệu du dương phiêu lãng sẽ dẫn dắt khán giả đến với nhiều cảnh quay đẹp đầy lãng mạn ở thành phố cao nguyên - Đà Lạt.
Và điều đặc biệt trong album này là sự xuất hiện của một người rất đặc biệt đối với Nhật Kim Anh - người mẹ yêu dấu. Cuộc đời rồi đến lúc ai cũng phải ra đi, chính vì vậy tôi đã quyết định mời mẹ cùng tham gia diễn xuất trong ca khúc "Lời ru một đời" - tác giả Nguyễn Hồng Thuận - như một cách lưu giữ hình ảnh của mẹ mãi mãi.
Không được đào tạo bài bản, ca hát và diễn xuất đều theo bản năng nhưng chặng đường 10 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật cũng giúp cho Nhật Kim Anh tạo dựng một vị trí nhất định trong lòng khán giả. Sự kiên trì nỗ lực cộng với một ngôi sao may mắn đã giúp cho Nhật Kim Anh "hái" được những "trái ngọt" đầu tiên đó?- Có lẽ tôi may mắn hơn một chút so với các ca sĩ trẻ khác khi được khán giả yêu thương và ủng hộ. Ca hát và diễn xuất bằng bản năng cũng khó khăn nhiều lắm, chính vì vậy Nhật Kim Anh luôn ép mình vào "khuôn" để có thể học hỏi trong mọi hoàn cảnh.
Đổ đầy thêm vốn sống bằng những trải nghiệm từ cuộc sống, học hỏi kinh nghiệm từ các bậc "tiền bối" là tài sản vô giá mà Nhật Kim Anh tích lũy được trong chừng ấy năm qua. Chặng đường phía trước còn rất dài nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng làm tốt hai vai trò luôn cho mình sự tự tin nhất định: ca sĩ và diễn viên.
Một ngày với 24 giờ ít ỏi để có thể làm việc, thôi thì lúc đang còn trẻ còn sức khoẻ thì gắng làm việc thật nhiều, hoàn thành những kế hoạch đã được vạch sẵn trong thời gian tới: lưu diễn phục vụ kiều bào ở Úc, một vai diễn trong phim "Lốc tình" của đạo diễn Nhuệ Giang, một album mới làm theo dạng Ngũ hành: Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ và những chuyến đi làm từ thiện đến với những người nghèo khó ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TPHCM) để cùng chia sẻ, giao lưu luôn là niềm vui - niềm hạnh phúc của Nhật Kim Anh mỗi lúc rảnh rỗi...
Cảm ơn Nhật Kim Anh.
(Theo Lao Động)