Ca sĩ Hồ Trung Dũng tâm sự về nghề giáo
Cập nhật, ngày18/11/2010 10:05

Được biết đến là thành viên của nhóm bè Cadillac và gần đây là ca sĩ solo với thành công của album đầu tay “Hoài niệm”, nhưng ít ai biết rằng Hồ Trung Dũng đã từng là giảng viên của trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn Tp Hồ Chí Minh.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Hồ Trung Dũng đã có những chia sẻ rất thật với chúng tôi về quá trình anh công tác giảng dạy tại ngôi trường này.

- Được biết anh đã từng là giảng viên đại học, sắp đến ngày 20/11 hiện anh có cảm giác gì?

Dũng còn nhớ rất rõ cảm giác mình hồi hộp khi lần đầu tiên trải qua ngày 20/11. Đang từ một người trò chuyển sang một người thầy là cảm giác rất đặc biệt, lạ lẫm nhưng cũng vô cùng vinh dự. Trong 5 năm đứng trên bục giảng, Dũng đã nhận được rất nhiều tình cảm của sinh viên và Dũng nghĩ bất cứ thầy cô nào cũng cảm thấy ngày 20/11 vô cùng đặc biệt, không phải vì những bó hoa hay những món quà, mà chính vì họ cảm nhận được tấm lòng tri ân, những tình cảm chân thành mà học trò dành cho mình.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng

Năm nay, sau vài lần bỏ lỡ dịp tham gia các họat động chung của Khoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam thì lần này Dũng sẽ sắp xếp thời gian đến tham dự một buổi tiệc do chính các bạn sinh viên tổ chức để chúc mừng các thầy cô. Trên tất cả, Dũng luôn cảm thấy vinh dự vì mình đã và đang là một người thầy, tự hào vì mình đã cống hiến tất cả những gì mình có thể và hạnh phúc khi thấy các sinh viên vẫn không quên mình.

- Trong suốt quá trình anh tham gia giảng dạy tại trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP HCM, anh có kỷ niệm nào đặc biệt đáng nhớ không?

Điều khiến Dũng lại với nghề dạy chính là các bạn sinh viên. Và Dũng không thể nào kể được hết những kỷ niệm đẹp dưới mái trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Nhưng đáng nhớ nhất chính là một lần, Dũng tình cờ đọc được một tâm sự của một cựu sinh viên đã ra trường, đi làm. Em viết entry đó khi gặp phải một thất bại trong công việc: “… hôm nay mình phải trải qua những điều thất vọng trong công việc, một cảm giác thật khó chịu, nhưng rồi mình cảm thấy thanh thản hơn nhiều khi nhớ lại những lời thầy Dũng dặn dò trước khi tốt nghiệp: Những gì thầy chúc các bạn sau khi ra trường không phải là kiếm được nhiều tiền, hay một người chồng giàu sang. Điều thầy muốn chúc các bạn chính là sự dũng cảm. Hãy dũng cảm cho mình được quyền thử sức trên nhiều con đường khác nhau và lựa chọn. Có thể các bạn sẽ gặp thất bại và mất thêm một ít thời gian. Nhưng chính những thất bại và một ít thời gian đó là thứ các bạn cần để tìm ra con đường đúng cho mình…”

Hồ Trung Dũng và các bạn sinh viên trường ĐHKHXH&NV Tp Hồ Chí Minh

Khi đọc được bài tâm sự này, Dũng đã suy nghĩ rất nhiều về nghề dạy, về cái đặc quyền mà ít có nghề nào có được: cái đặc quyền thay đổi nhận thức và quan điểm sống của một con người.

- Quyết định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, việc giảng dạy tại trường ĐH có cản trở anh?

Thật ra, khi quyết định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thì Dũng đã xin thôi làm giảng viên mà chỉ giảng dạy với vai trò thỉnh giảng khi thời gian cho phép. Do đó, công việc giảng dạy cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc ca hát. Hơn nữa, Dũng cũng chưa bao giờ xem nghề hát hay nghề dạy là một “cản trở” cho nghề còn lại, mà đối với, hai nghề này chính là sự “cân bằng” và “bổ sung” lẫn nhau thì đúng hơn.

- Anh có cảm thấy tiếc nuối khi "tạm ngưng" công việc giảng dậy?

Dũng cho rằng trong mỗi giai đọan cuộc sống, người ta phải chọn ra cho mình một trung tâm, một mục tiêu chính để hướng đến, quá tham lam sẽ dẫn đến thất bại. Do đó, đối với Dũng, việc từ bỏ vị trí giảng viên là một điều tất yếu. Nhưng nếu thời gian cho phép thì Dũng vẫn đảm nhận vài tiết một tuần, nhưng chỉ với vai trò thỉnh giảng mà thôi.

- Ngày 20/11 năm nay đã gần kề, anh có lời gì muốn nhắn gửi đến học trò cũng như thầy cô đã từng dạy học mình?

Khi trở thành giáo viên, Dũng càng hiểu rõ hơn tấm lòng của một người thầy, một người cô. Dũng muốn nhân dịp này để bày tỏ lòng tri ân của mình đến những thầy cô mà Dũng đã từng học vì nếu không có các thầy - cô thì sẽ không có một Hồ Trung Dũng ngày hôm nay.

Và cho phép Dũng qua trang báo này gửi riêng đến các bạn sinh viên khoa Ngữ văn Đức trường ĐHKHXH&NV TP.HCM một lời nhắn gửi nhỏ thôi: Có lẽ một người trong các bạn khi vào Khoa Đức đều có một nỗi băn khoăn riêng và thầy rất hiểu những băn khoăn đó, nhưng hơn ai hết, thầy hiểu được các thầy cô khoa Đức đã cố gắng như thế nào để tạo cho các bạn một điều kiện học tập tốt nhất có thể, vì vậy, hãy học tập và làm việc hết mình vì chính tinh thần học tập và sự nỗ lực của các bạn mới chính là món quà lớn nhất cho thầy cô vào ngày 20/11.

- Sắp tới, anh có dự định gì về âm nhạc?

Hiện tại Hồ Trung Dũng đang thực hiện thu âm cho album Hạnh phúc. Album dự kiến sẽ ra mắt vào đúng ngày 1/12/2010, ngày sinh nhật của Dũng. Album sẽ gồm 12 ca khúc, trong đó hơn một nữa là do chính Hồ Trung Dũng sáng tác.

Dũng cũng đang chuẩn bị một đêm nhạc Noel cùng với các cựu thành viên nhóm nhạc Cadillac vào đúng ngày Giáng sinh năm nay.

- Xin cảm ơn anh và chúc cho anh có một ngày 20/11 đầy ý nghĩa.

 
(Vnmedia)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...