Bi kịch cuộc đời trong vở cải lương "Phù Vân"
Cập nhật, ngày08/09/2009 09:15
Vở cải lương "Phù vân" (tác giả Nguyễn Sĩ Chức, chuyển thể cải lương Ngọc Chi, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai) vừa được các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật cải lương tỉnh Quảng Ninh biểu diễn báo cáo với Cục Nghệ thuật biểu diễn để đăng ký tiết mục tham gia Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức vào tháng 10 tới tại TP. Hồ Chí Minh. Thể hiện thành công số phận con người trong một giai đoạn lịch sử nhiều biến động, vở diễn đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
|
 Một cảnh trong vở diễn |
"Phù vân" khai thác đến tận cùng bi kịch dòng họ trong bối cảnh chuyển giao ngôi báu giữa nhà Lý và nhà Trần, một giai đoạn chất chứa đầy “trăn trở” trong lịch sử, tác giả và đạo diễn đã phải rất khó khăn để tìm ra cách thể hiện hiệu quả, tác động trực tiếp và sâu sắc nhất đến người xem.
Sau một thời gian miệt mài, các nghệ sĩ đã xây dựng những bức chân dung đa sắc màu cho từng nhân vật của mình trong vòng xoáy của cuộc đời với khát vọng nhân bản được sống và yêu. Nhân vật chính là Lý Chiêu Hoàng, một cô gái mong manh như sương liễu, quá cô đơn và tuyệt vọng giữa những âm mưu chiếm đoạt quyền lực của họ Trần.
Cô Hoàng đế nhí ngày nào không ngờ trò chơi nhường ngôi cho người bạn thủa thiếu thời Trần Cảnh lại trở thành sự thật đau lòng khiến cô ôm mối dằn vặt đã mang tội làm mất ngôi báu của dòng họ. Không ngờ, sự hiến dâng tự nguyện và hồn nhiên của mình lại nằm trong kịch bản được viết sẵn của thái sư Trần Thủ Độ và thiên cực công chúa Trần Thị Dung, mẹ mình...
Với vóc dáng mảnh mai, diễn viên trẻ Hương Sen đã thể hiện thành công nhân vật Lý Chiêu Hoàng, vị Hoàng đế nữ duy nhất trong lịch sử Việt Nam vừa yêu chồng vừa mang mặc cảm tội lỗi với tổ tiên.
Thấu hiểu nỗi đau tột cùng của vợ, nhận ra mình chỉ là con cờ dưới bàn tay của người chú đầy tham vọng, Trần Cảnh ngậm ngùi nuốt nỗi hận phải sống làm kẻ loạn luân. Ngự trên ngai vàng nửa vinh nửa nhục, khát vọng được sống thật với lòng mình đã đưa vị hoàng đế đầu tiên của vương triều Trần lên đỉnh Yên Tử giữa những đám phù vân và tiếng chuông chùa. Nhưng nước không thể vắng vua một ngày, Trần Thái Tông thức tỉnh trước câu nói của Lý Chiêu Hoàng khi tìm đến nơi đây “hãy xứng đáng là con rể họ Lý”....Nghệ sĩ Duy Quang đã thể hiện khá tốt nỗi khổ của người bị ép làm vua, đồng thời buộc phải phụ bạc người vợ mà mình yêu từ thủa ấu thơ.
Dù không có nhiều đất diễn để bộc lộ nội tâm đầy mâu thuẫn, song nhân vật Thái sư Trần Thủ Độ, người soạn ra lịch sử dòng họ Trần, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích đã được nghệ sĩ Tiến Mác thể hiện khá rõ nét. Cùng với ông là thiên cực công chúa Trần Thị Dung, người đàn bà tài sắc đa mưu, chấp nhận để hai cô con gái “chia đôi một chồng” nhằm tạo lập ngôi vị nhà Trần, cũng được nghệ sĩ Bích Hoà diễn xuất thành công.
Trước đó, tại Quảng Ninh, vở diễn cũng được các nghệ sĩ trong Hội đồng nghệ thuật thẩm định đánh giá cao và cho phép công diễn rộng rãi tới đông đảo quần chúng. Mọi người đều công nhận Phù vân thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của đoàn nghệ thuật địa phương từ phục trang, thiết kế sân khấu đến âm nhạc và đặc biệt là giọng ca, diễn xuất của các diễn viên không thua kém các đồng nghiệp ở Trung ương.
Đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai cho biết, tuy chưa thật sự hài lòng với “đứa con” mới nhưng Phù vân lại là tác phẩm thể hiện rõ nhất quan niệm của chị về cuộc sống: ngai vàng, quyền lực luôn mong manh, thực thực hư hư như những đám mây giữa bầu trời, tình yêu của con người mới là vĩnh cửu dù trong bất cứ bi kịch nào. Phù vân được các nghệ sĩ đất mỏ “gửi trọn niềm tin” trong cuộc đọ sức sắp tới với đồng nghiệp phía Nam tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.
(Theo ĐĐK)