Các ban nhạc nữ luôn được coi là “của hiếm”, càng khi là khi ban nhạc nữ đó lại chọn cho mình một hướng đi kén khán giả khi chuyên về dòng nhạc dân tộc. Nhưng nhóm “Cỏ lạ” với mong muốn làm mới dòng nhạc dân tộc bằng lối hát đa dạng, phong cách biểu diễn hiện đại, đã thổi “một làn gió lạ” vào những làn điệu dân ca truyền thống.
"Trẻ hoá” nhạc dân tộc
- “Cỏ lạ”, hiểu nôm na thì có nghĩa là nhóm muốn mang đến một điều mới lạ cho khán giả. Vậy nếu “cụ thể hoá” cụm từ “cỏ lạ” thì cái “lạ” ở đây được nhóm thực hiện như thế nào?
- Kim Thu: Đơn giản vì tuy chỉ là loài thực vật bình thường nhưng nó lại có sức sống trường tồn và dễ thích nghi, dù đó là trên núi cao hay ở sa mạc khát cháy... Cỏ bình thường thôi nhưng vẫn có sức hấp dẫn và sự cuốn hút riêng. Và cụ thể là, dù thể hiện những bản dân ca hay chèo, với những nhạc cụ truyền thống như sáo, nhị, trống... chúng tôi vẫn thể hiện nó thật “lạ”, thật mới, bằng cách kết hợp với lối hát và biểu diễn hiện đại.
- Hầu hết các ca sĩ, nhóm nhạc đều chọn cho mình con đường đi an toàn là pop hay R&B thì các bạn lại “đi ngược xu thế”, với nhạc truyền thống rất ít khán giả và chậm nổi tiếng. Tại sao vậy?
- Kim Thu: Trước hết là các thành viên trong nhóm đều học chuyên về nhạc dân tộc ở Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, vì thế, lẽ đương nhiên là phải làm đúng nghề rồi. Nhưng trên hết, đó là tình yêu và lòng đam mê với nhạc dân tộc. Chúng tôi không chỉ mong muốn được làm nghề mà còn muốn phát triển nhạc dân tộc để cuốn hút khán giả trẻ hơn. Tại sao mỗi khi đi biểu diễn ở nước ngoài họ rất thích những làn điệu dân ca của Việt Nam được nhóm làm mới, nhưng ở trong nước thì điều đó lại chưa được quan tâm tương xứng? Và chúng tôi nghĩ cần phải duy trì một ban nhạc nữ hát nhạc dân tộc theo phong cách mới. Chúng tôi hát dân ca Huế trên nền nhạc rock, hát “Vũ khúc Tây Ban Nha” và “Zacdart” bằng phong cách dân gian Việt Nam, được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt.

"Cỏ lạ" đã thành công thổi "làn gió lạ" vào những làn điệu dân ca truyền thống.
- Nhưng cũng cần phải nhìn thấy một thực tế là, sự thờ ơ của khán giả với nhạc dân tộc một phần bởi các nghệ sĩ chưa biết cách thu hút khán giả trẻ quan tâm và hứng thú?
- Hồng Ánh: Đúng vậy. Và chính điều đó lại càng thôi thúc chúng tôi làm một cái gì đó để khán giả biết trân trọng nhạc truyền thống hơn.
Ngất vẫn muốn hát
- 10 năm đi hát, các thành viên trong nhóm vẫn chưa có sự thay đổi. Điều gì làm nên sự bền vững đó?
- Hồng Ánh: Đam mê và đồng cảm. Nếu không đam mê thì có lẽ nhóm sẽ không trụ được đến ngày hôm nay. Chị thử nghĩ xem, một nhóm hát có tới 7 người, nghĩa là tiền cat-xê sẽ ít đi nhưng cả 7 người chúng tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề tiền nong. Tiền ít nhưng có những chương trình gấp rút, chúng tôi phải tập luyện đến 2 giờ sáng, gặm bánh mì, thay nhau ngủ để tập là chuyện bình thường. Rồi những vấn đề bất đồng, mâu thuẫn thường nhật trong một nhóm hát với những cá tính khác nhau là điều khó tránh mà bất cứ nhóm nhạc nào cũng gặp phải. Nhưng chúng tôi đều biết cách vượt qua.
Với chúng tôi, nhóm còn như một ngôi nhà riêng mà ở đó, có những vấn đề người thân của mình có khi cũng không biết, không hiểu bằng nhóm. Có lần biểu diễn ở Festival Huế, trước giờ diễn, Thuỳ Anh gần như sắp ngất vì quá sức, chúng tôi gọi xe đến để đưa cô ấy vào bệnh viện truyền nước nhưng cô ấy nhất định không chịu, bảo “kiểu gì cũng phải cho em diễn xong đã. Không đứng được thì em ngồi hát”. Thế là vừa ra khỏi sân khấu là mặt mũi tái mét, phải truyền nước ngay sau cánh gà.
- Từ một nhóm nhạc tiền thân là những sinh viên, giờ đây, nhiều thành viên trong nhóm đã có gia đình thì việc đi hát có gì cản trở và khó khăn hơn không?
- Hồng Ánh: Cũng có. Lấy chồng sinh con thì phải thêm trách nhiệm chứ, nhưng công việc thì sao có thể bỏ được. Nhiều lúc cũng ngậm ngùi bảo, ai làm con của chúng mình cũng thật thiệt thòi, chắc nó cũng oán mình lắm. Chồng con chả mấy khi được bữa cơm ngon, con cái ngày nghỉ, ngày lễ chả được đi chơi bao giờ... Nghĩ cũng tội lắm.
- 10 năm đi hát nhưng chưa ra một album nào. Nhóm sợ sự thất bại hay còn chờ thời cơ?
- Hồng Ánh: Một thời gian dài quả thật chúng tôi chỉ nghĩ đến hát và hát. Gần đây có người bảo sao nhóm không ra album riêng? Nhưng lúc đó, thị trường âm nhạc gần như bão hoà, các album hầu như ít tạo được dấu ấn đặc biệt nên chúng tôi cũng nản. Nhưng giờ thì chúng tôi đã “hạ quyết tâm” là “sống chết” gì cũng sẽ ra một sản phẩm riêng. Nếu không có gì thay đổi, album “Dấu chấm hỏi” sẽ được ra mắt vào tháng sau.
- Xin cảm ơn nhóm nhạc!
| Ban nhạc “Cỏ lạ” có 7 thành viên gồm Kiều Anh (đàn tranh, gõ), Thùy Anh (đàn nhị), Hồng Ánh (tam thập lục, solist múa), Ánh Hồng (đàn bầu, hát), Kim Thu (tì bà, tứ), Thanh Hải (đàn bầu, tứ) và Thanh Hương (sáo, hát chính). |