Ấn tượng với đêm nghệ thuật “Hơi thở đại ngàn”
Cập nhật, ngày14/03/2011 13:30

Tối 13/3, Duyên dáng Việt Nam 24 (DDVN) với chủ đề “Hơi thở đại ngàn” đã khai diễn tại Làng cà phê Trung Nguyên, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy xúc cảm mang những hưởng của núi rừng Tây Nguyên.


Biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu mở ngoài trời 

Với thiết kế sân khấu mở ngoài trời, cùng sự xuất hiện của nhiều ca sĩ là những người con của núi rừng Tây Nguyên. Giữa đại ngàn, giữa một làng cà phê trên mặt hồ, sân khấu DDVN hiện ra huyền ảo, lãng mạn và hùng vĩ trong tiếng hát mở màn của tam ca Y Zack, Y Jalin Ayun, K’Sor Đưk chất chứa tình cảm của người dân Tây Nguyên với buôn làng qua những giai điệu mượt mà về miền đất này. 

 
Bộ sưu tập suối mơ của nhà thiết kế Lê Minh Khoa 

Sân khấu mở lung linh nhưng được thiết kế âm thanh vòm, sống động và trung thực. Tiếng suối róc rách giữa các hàng ghế khán giả hòa trộn với ánh sáng len lỏi vào tận từng tán cây, vách đá tạo cảm giác gần gũi giữa ca sĩ và khán giả. Các nghệ sĩ biểu diễn giống như chim Chơ Rao đang hát vang giữa đất trời Tây Nguyên, khán giả được ngất ngây cùng nỗi khát khao rực lửa với tiếng hát Đoan Trang qua ca khúc Ngọn lửa cao nguyên. Cảm giác gần gũi càng được tăng lên khi Kasim Hoàng Vũ hóa thân thành chàng trai Êđê qua ca khúc Giấc mơ Cha Pi với giai điệu trầm buồn, chất chứa cảm xúc là nốt trầm lắng của sự tri ân núi rừng, Yàng và đồng bào.


Ca khúc Ngọn lửa cao nguyên do Đoan Trang và nhóm múa biểu diễn

Thông điệp lớn nhất của DDVN lần này là tôn vinh văn hóa Tây Nguyên, không chỉ được thể hiện qua âm nhạc mà còn ở những bộ sưu tập thời trang đầy ấn tượng. Sự duyên dáng của các người mẫu trong 2 bộ sưu tập thời trang “Suối mơ” và “Đại ngàn xanh” do Lê Minh Khoa thiết kế làm sân khấu bừng sáng trong tiếng cồng chiêng.

Khán giả lắng lại trong phút giây hoài niệm khi hình ảnh ca sĩ Y Moan - người con của núi rừng Tây Nguyên xuất hiện trong DDVN 24 bằng ca khúc Người mẹ . Tiếp đó, Phạm Anh Khoa, Hương Cẩm Vân, Siu Black cuốn hút khan giả vào những cảm xúc khác nhau.


Hàng vạn khán giả được sống trong đêm "Hơi thở đại ngàn"

Trong khi đó, Nguyên Thảo, Lân Nhã, Hà Anh Tuấn đã chinh phục khán giả qua chất giọng trầm ấm, phiêu lãng. Đặc biệt, Uyên Linh một lần nữa chinh phục khán giả khi tự tin hát bài Ly cà phê Ban Mê, trong đó một đoạn ca khúc này được cô hát bằng tiếng bản địa, thể hiện tình cảm dành cho đồng bào Tây Nguyên và cũng tặng riêng cho người bạn Êđê đã cùng cô vào top 15 của cuộc thi Vietnam Idol 2010.

Đêm về khuya, Buôn Ma Thuột trở lạnh, gió rào rạt, sương đêm len lỏi vào từng kẽ lá, khán giả ra về với những xúc cảm khó quên với chương trình nghệ thuật hoành tráng nhất từ trước đến nay được tổ chức ở Tây Nguyên lần đầu tiên.

 
(Dân Trí)
Nguyễn Tâm nặng tình câu hát dân ca
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, ba mẹ là công nhân viên chức nhưng từ nhỏ Nguyễn Tâm đã là một cây văn nghệ trong trường. Với anh dòng nhạc dân ca vừa là cái nghiệp, vừa là cái duyên. ...
 
“Góc nghệ thuật chiều thứ tư”, nơi những gương mặt trẻ tỏa sáng
Vào lúc 17 giờ chiều ngày 18-4, chương trình “Góc nghệ thuật chiều thứ tư” đã diễn ra với chủ đề “Trình tấu nhạc dân tộc” được năm cô gái trẻ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. ...
 
Hòa nhạc giao hưởng Beethoven số 5 tại Hà Nội
'Bản giao hưởng số 5' của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và nghệ sĩ kèn Bassoon Văn Thanh Hà biểu diễn trong hai đêm 25 và 26/4 tại rạp Công Nhân, Hà Nội. ...
 
“Gái Xuân”… bất ngờ cộng hưởng thơ - nhạc
Trong số ca khúc hay viết về mùa xuân phải kể đến Gái Xuân: “Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần...”. Đây là ca khúc mà có lẽ không mấy người biết rõ về Từ Vũ - nhạc sĩ của tuyệt ...