“Sẽ hát những ca khúc mới nhất về Hà Nội!”
Cập nhật, ngày07/09/2010 08:40
Tuy không sinh ra ở Hà Nội nhưng tôi cũng có hơn 30 năm gắn bó với nơi đây và cho đến bây giờ vẫn nhớ như in cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa thân quen khi lần đầu đặt chân đến mảnh đất này.
Đi quá nửa đời người nhìn lại, Hà Nội với tôi giống như quê hương thứ hai, vậy mà mỗi lần đi đâu xa là tôi chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng được về lại nơi này, đôi khi chỉ để được đi dạo và nhìn ngắm phố phường. Sự thanh lịch và dịu dàng của những cô gái Hà thành cũng đã trở thành một phần không nhỏ trong tình cảm yêu mến đặc biệt mà tôi dành cho Hà Nội suốt bao năm qua.

Cũng chính mảnh đất này đã nuôi nấng tiếng hát tôi trưởng thành và đứng vững trong lòng khán giả, bởi thế mà từ rất lâu rồi tôi vẫn ấp ủ mơ ước có thể làm một điều gì đó để tri ân Hà Nội. Nhất là khi Thủ đô của chúng ta đang trước ngưỡng cửa tròn 1.000 năm tuổi. Tôi vẫn ao ước có thể ra kịp một album riêng quy tụ một số ca khúc rất mới về Hà Nội.
Đó sẽ là những sáng tác lần đầu tiên tôi thể hiện và cũng là lần đầu tiên được tác giả của chúng công bố rộng rãi với người yêu nhạc trong và ngoài nước như: Cảm ơn Hà Nội (Lê Tâm), Im lặng sông Hồng (Hoàng Phúc Thắng), Nhớ Hà Nội (Phạm Việt Long)... Tôi hy vọng có thể kịp ra album này vào đúng ngày 10-10-2010 bởi đó sẽ là món quà gửi trọn nỗi lòng yêu mến và lòng biết ơn chân thành nhất của tôi với mảnh đất nghìn năm văn hiến này!
(ANTĐ)