“Ngày khác” của... bức tường
Cập nhật, ngày29/07/2010 08:14

Luôn gây ra những cú shock cho người hâm mộ, ban nhạc Rock đình đám Bức tường đã khiến bao người tiếc nuối khi họ nói lời chia tay ở đỉnh cao sự nghiệp biểu diễn. Và lần này, họ “gây shock” cho những người hâm mộ khi bất ngờ tuyên bố: Bức tường tái hợp. Phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sỹ Trần Lập, thủ lĩnh của ban nhạc Bức tường.

Chia tay để rồi tái ngộ, Ban nhạc Bức tường hẳn có lý do riêng?

Lời kêu gọi “Hãy trở lại, Bức tường” của những người hâm mộ trong đêm chia tay cách đây 4 năm vẫn còn in đậm trong tâm trí các thành viên trong nhóm. Đó chính là động lực để chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu dành cho Rock, từ đó vượt qua khó khăn và nuôi hy vọng một ngày trở lại sân khấu. Như đã hẹn ước: khi Thăng Long Đại lễ sẽ cùng chơi “Bài ca sông Hồng”, chúng tôi đã trở lại. Bức tường luôn biết giữ lời hứa.      

Chọn thời điểm Thăng Long Đại lễ để tái hợp, Bức tường muốn rock sẽ góp mặt trong ngày vui của dân tộc?

Còn gì tuyệt hơn thế, khi thời điểm 1.000 năm Rồng bay lên trên mảnh đất thiêng, chúng tôi hội ngộ cùng nhau, lại cùng nhau cất cao tiếng hát để khoả lấp quãng thời gian vắng bóng. Là những người con của Hà Nội, chúng tôi thấy thật tự hào khi chứng kiến giờ phút thiêng liêng ấy. Những thanh âm mãnh liệt của rock sẽ hoà nhịp cùng với nhiều âm thanh khác tạo nên một dàn hợp ca mừng Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Âm thầm trở lại sau 4 năm “ngủ đông”, Bức tường đã chuẩn bị như thế nào cho lần ra mắt này?

Chúng tôi ngừng sự nghiệp biểu diễn để mỗi thành viên chu toàn cho cuộc sống gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn có những buổi gặp gỡ, bàn luận và tập luyện cùng nhau. Trong thời gian đó, tôi đã đồng hành cùng chương trình Rock Storm, lặng lẽ học hỏi và ghi chép kinh nghiệm tổ chức.

Các thành viên khác thì đến các rock show lớn bé với tư cách khán giả. Để rồi từ đấy, chúng tôi cùng nhau bàn bạc, lập kế hoạch cho lần ra mắt này. Có rất nhiều thứ được thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới như Logo website. Các bản thảo, thu demo đều được làm một cách chắc chắn và cẩn thận.


Ban nhạc Bức Tường

Sự kỳ vọng và nức lòng của người hâm mộ khi nghe tin Bức tường tái hợp có tạo nên áp lực cho các thành viên trong nhóm?

Cái từ này toàn do các nhà báo nghĩ ra chứ chúng tôi xưa nay có áp lực gì đâu. Giờ lại còn già dặn hơn, như thế sao đủ gọi là áp lực kia chứ.

Lần trở lại này, mục tiêu mà Ban nhạc Bức Tường hướng tới là gì?

Chơi nhạc tiếp và thành công hơn nữa, chỉ vậy thôi.

Nếu như trước kia, các ca khúc đã từng làm tên tuổi của ban nhạc Bức Tường thường hướng đến tình yêu cuộc sống, truyền đến người nghe sức mạnh để vươn lên thì ngày nay các ca khúc mới sáng tác sẽ…

Tinh thần, tư tưởng vẫn như thế nhưng phong phú hơn.

Anh có thể bật mí về album vol.4 “Ngày khác” sắp phát hành cùng tour lưu diễn xuyên Việt?

Về album thì tôi có thể nói ngay rằng, “Ngày khác” được làm rất chuyên nghiệp gồm nhiều ca khúc mới sáng tác và được chơi theo phong cách: mordern Rock thiên hướng post metal. Hãng Thăng Long Audio sẽ là đơn vị chúng tôi đặt sản xuất và phát hành. Dự kiến, trung tuần tháng 10, albuml vol.4 sẽ có mặt trên thị trường. Còn về chuyến lưu diễn xuyên Việt sẽ được diễn ra nhưng tôi xin giữ bí mật đến khi mọi khâu chuẩn bị đã hòm hòm.

 
(ANTĐ)
Quốc Anh giành điểm cao nhất Liên hoan chèo
NSƯT nổi tiếng với lối diễn tưng tửng nhận huy chương vàng thứ 10 ở Liên hoan chèo toàn quốc về đề tài hiện đại vừa diễn ra tại Thái Bình. ...
 
Chung kết Bài hát Việt 2011
Đêm chung kết Bài hát Việt 2011 sẽ được diễn ra vào 20h giờ ngày 18/2/2012 tại Nhà hát Thành Phố HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. ...
 
Phương Linh - Hà Anh Tuấn “chung đôi” trong ngày Lễ tình nhân
Cặp đôi Phương Linh - Hà Anh Tuấn sẽ tái hiện lại những câu chuyện tình êm đềm như “Thiên đường gọi tên”, “Cơn mưa tình yêu”, “Như yêu lần đầu” trong đêm nhạc “Ngày chung đôi” diễn ra tối 14/2 tới tại Hà Nội. ...
 
Hồ Quỳnh Hương xoá tan tin đồn giải nghệ
Cuối năm 2011, khi nghe tin nữ ca sĩ nổi danh với ca khúc Hoang mang giải nghệ, không ít khán giả của cô cũng khá... hoang mang. ...